MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những người đội mưa xuyên đêm với mong ước đẩy lùi dịch COVID-19

TRẦN LƯU LDO | 27/07/2021 20:53
Mặc cho mưa tầm tả, các chiến sĩ công an, cán bộ y tế, tình nguyện viên... vẫn đi đi lại lại, kiểm soát từng dòng phương tiện đổ về thành phố. Giữa thời khắc đó, ai lại chẳng muốn về nhà. Nhưng họ chia sẻ rằng: "Tụi em thà không về nhà đêm nay, còn hơn cả sau này không về được, vì dịch COVID-19đang bùng phát chưa có điểm dừng". Mưa vẫn nặng hạt, trời đã quá đêm, nhiều người trong số họ vẫn chưa có gì trong bụng.
Những ngày này ở Cần Thơ, liên tiếp xuất hiện những cơn mưa dữ dội, kèm theo giông lốc, làm hư hại rất nhiều nhà cửa. Thế nhưng, tại khu vực cửa ngõ thuộc quận Cái Răng; những chiến sĩ công an, cán bộ y tế, tình nguyện viên... vẫn xuyên đêm túc trực làm nhiệm vụ kiểm soát y tế, phòng dịch COVID-19.
Dưới cơn mưa nặng hạt và lạnh buốt, họ vẫn không rời công việc, không bỏ sót bất kỳ một phương tiện nào đến khai báo y tế.
Bạn Khưu Kim Hoàng - Đoàn trường Đại học Cần Thơ, cho biết, đối với em đây là một kỉ niệm đáng nhớ trong đời vì được tham gia tình nguyện viên, được góp sức mình vì cộng đồng chống dịch. Mấy ngày qua, có lúc nắng nóng gay gắt nhưng cũng có những ngày trời mưa rất to kèm theo gió mạnh đã gây khó khăn cho các bạn tình nguyện viên trong việc lấy thông tin từ tài xế. Tuy nhiên, mọi người không ai nản lòng, tất cả đều động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Khi mọi người đang ở yên trong nhà nghỉ ngơi hay thư giãn, thì họ, những chiến sĩ CSGT TP.Cần Thơ vẫn đội mưa làm nhiệm vụ.
Giữa con mưa nặng hạt, một thành viên các tổ công tác, đang cố gắng ghi hình các dòng phương tiện đổ vào thành phố.
Một thành viên khác chia sẻ rằng: “Giữa thời tiết như thế này, ai lại chẳng muốn về nhà. Nhưng tụi em thà không về nhà đêm nay, còn hơn cả sau này không về được, vì dịch COVID-19 đang bùng phát chưa có điểm dừng“. Ảnh: Với chiếc dù, các thành viên che chở cho nhau cùng làm nhiệm vụ.
Vất vả là vậy, nhưng suốt thời gian làm nhiệm vụ, chưa có ai than phiền hay trách móc về công việc. Ngược lại, họ luôn nở nụ cười trên môi với niềm tin mãnh liệt rằng: “Thành phố Cần Thơ và cả nước sẽ đẩy lùi dịch bệnh“.
Ông Trần Văn Dũng, người dân ở quận Cái Răng nói rằng: “Những ai có định ra đường mua ổ bánh mì, và đang cố tìm những lý do để đối phó cơ quan chức năng; thì nên xem những hình ảnh này. Có những ngày mưa dữ dội, trời đã quá đêm, nhiều người trong số họ vẫn chưa có gì trong bụng. Mỗi người chúng ta, hãy hạn chế tối đa những nhu cầu của mình trong lúc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn