MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những nông dân trắng đêm trông đào Tết

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 15/01/2023 07:59
Điện Biên - Từ giữa Tháng Chạp, nhiều nông dân lại đi gom đào Tết đem về thành phố. Họ phải dựng lều tạm ngay tại vỉa hè và thức trắng đêm trông đào.
Khi cách Tết Nguyên Đán khoảng nửa tháng, nhiều người nông dân lại gom những cành đào chặt ở vườn nhà hoặc vườn đồi để đem về thành phố bán kiếm thêm tiền lo Tết.
Có người “chơi” lớn thì đi gom đào từ các bản để đem về bán mong kiếm thêm thu nhập.
Họ phải dựng những chiếc lều tạm để nghỉ lại và trông đào vào ban đêm.
Người đàn ông này đến từ xã Nà Tấu, cách trung tâm TP Điện Biên Phủ chỉ hơn 2km, thế nhưng anh và mấy người bạn cũng phải luân phiên nhau nghỉ lại lều tạm để trông mấy cành đào.
Một người khác thì đang tranh thủ ánh đèn cao áp để chế biến bữa ăn tối ngay tại vỉa hè.
“Tôi cứ nghĩ sau 2 năm đại dịch thì năm nay sẽ nhiều người chơi đào, vì thế tôi đã bỏ ra hơn 20 triệu đồng để gom cành đào về bán. Thế nhưng đã gần 1 tuần nay mới chỉ bán được hơn chục cành, thu về gần 4 triệu đồng” - anh này cho biết.
Vì tiện công bán và trông đào, nhiều người gom cả các loại hoa quả, lá dong từ vườn nhà để bán cùng, thêm được đồng nào hay đồng ấy.
Nhiều nhà vườn cũng phải đem hết đào ra vỉa hè bày bán để tiếp cận được nhiều khách, thế nhưng lượng người mua vẫn rất hạn chế.
Không chỉ có đào, mà cả quất cũng bán rất chậm.
Cuối ngày, những người nông dân này lại lo sửa soạn lều bạt để chống rét vào ban đêm.
Mỗi khi bán thêm được 1 cành đào, 1 cây quất là họ lại có cơ hội sớm được về nhà lo Tết.
“Những cành đào to này em nói giá 500 nghìn đồng, nhưng nếu khách trả 300 nghìn em cũng bán, hoặc có người yêu cầu chặt ra chỉ mua 1 cành nhỏ cũng phải bán vì để lại chưa biết đến 30 Tết liệu có bán được không” - một người bán đào cho hay.
Khi trời chưa sáng hẳn, những người nông dân bán đào ở thành phố lại tất bật công việc của 1 ngày mới và cầu mong sớm bán hết đào để trở về nhà đón Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn