MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những phụ nữ bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở xứ biển Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH LDO | 04/01/2024 06:00

Tại thủ phủ trồng hành tím ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) có cả nghìn phụ nữ tham gia vào công việc trồng củ hành thuê. Mặc dù phải dầm mưa dãi nắng vất vả, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất nên họ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Trồng hành thuê là công việc thường nhật của những phụ nữ xứ biển thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).
Đa số những lao động này đều có hoàn cảnh khó khăn, không hoặc có rất ít đất sản xuất.
Để có thu nhập trang trải cuộc sống họ đi trồng hành thuê cho những hộ trồng hành tại địa phương.
Công việc tương đối vất vả, tay phải ghim củ hành xuống đất nên những đầu ngón tay đều đau và chai sạn.
“Lúc mới trồng hành tay đau lắm vì tay mình trực tiếp ghim xuống đất, làm dần rồi quen. Dù cực nhọc nhưng đổi lại có thu nhập trang trải cuộc sống, chứ ở nhà lấy tiền đâu lo cho con ăn học“, chị Thạch Thị Si Bươl (Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết.
Dầm mưa dãi nắng là công việc thường nhật của người trồng hành thuê. Bà Lý Thị Thal (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) có trên 10 năm trồng hành thuê cho biết, 7 giờ sáng ra đồng đến 2 giờ chiều mới về. Trung bình 6 người trồng khoảng 100 kg hành giống/ngày, tiền công được trả 170.000 đồng/ngày.
Để dễ ghim hành xuống đất chủ ruộng thường phải tưới nước cho đất mềm.
Nhiều người còn mang theo cơm, nước uống đến ruộng, tranh thủ lúc nghỉ trưa ăn uống để không mất thời gian đi lại. “Phụ nữ ở đây quanh năm có mặt trên ruộng hành, tới mùa xuống giống thì đi trồng củ, cây lớn thì làm cỏ tới thu hoạch thì nhổ củ thuê. Nhờ vậy khỏi phải đi làm ăn xa“, chị Thạch Thị Sà Vy (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn