MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những tiếng khóc nghẹn trong đám tang người lái tàu xấu số

Thế Anh LDO | 26/05/2018 10:59

7h ngày 26.5, hàng trăm người dân đứng kín con đường dài dẫn vào nhà tang lễ bệnh viện đa khoa Đức Giang để tiễn đưa anh Nguyễn Thế Hùng, người lái chuyến tàu SE19 từ Hà Nội đi Đà Nẵng gặp tai nạn tại Tĩnh Gia - Thanh Hóa về với đất mẹ. Nhiều người ai nấy đều nghẹn ngào nhìn người lái tàu chỉ còn trên di ảnh.

Từ sáng sớm, người thân, bạn bè và rất đông người dân đã đến chia buồn, tiễn đưa anh Nguyễn Thế Hùng về nơi yên nghỉ.
Gương mặt người người lái tàu xấu số giờ chỉ còn được thấy qua di ảnh.
 Không khí trầm mặc bao trùm lên căn nhà tang. Dòng người xếp hàng dài, chật kín cả lối đi để cùng tiễn anh Hùng về với đất mẹ.
Người thân cùng bạn bè anh Hùng khóc nghẹn bên linh cữu.
Sự ra đi của anh Hùng để lại nỗi tiếc thương, đau xót vô hạn cho người thân, bạn bè.
Ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc công ty đường sắt Việt Nam đến thăm viếng đưa tiễn người lái tàu xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông chia sẻ: “Toàn ngành đường sắt Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thế Hùng. Chúng tôi vô cùng biết ơn công lao của anh, xin vĩnh biệt anh, người đồng nghiệp dũng cảm. Cầu mong linh hồn anh được siêu thoát. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến đến gia đình anh”.
Phút mặc niệm tiễn đưa người lái tàu xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
Giây phút tiễn đưa anh Nguyễn Thế Hùng về với đất mẹ, người thân, vợ con của anh đã oà khóc trong niềm đau thương.
Không khí trang nghiêm, thương tiếc trong giây phút tiễn biệt người lái chuyến tàu SE19.
Lễ viếng anh Nguyễn Thế Hùng diễn ra vào 7h30 ngày 26.5, lễ truy điệu vào 9h. Sau khi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội, gia đình sẽ đưa anh về nghĩa trang quê nhà an nghỉ vào 16h30 cùng ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn