Nỗi buồn thất bại nhưng đầy kiêu hãnh của các cầu thủ Croatia
Văn Phú
LDO
|
16/07/2018 07:30
Đội tuyển Pháp đã lên ngôi một cách xứng đáng sau khi đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết, các cầu thủ Croatia đã chia tay World Cup 2018 với HCB cùng những giọt nước mắt đầy kiêu hãnh.
Chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Croatia đã chính thức đưa "chú gà trống Gô-loa" trở thành nhà vô địch World Cup 2018. Họ đã đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ sau thất bại tại Euro 2016.
Trận đấu khép lại với những nỗi buồn của các cầu thủ Croatia, dù đã chơi rất nỗ lực nhưng trước đối thủ quá mạnh, Modric và các đồng đội đành nhận trận thua với tỷ số khá đậm.
Hậu vệ Vrsaljko khóc, khóe mắt đỏ hoe để lại nhiều cảm xúc.Trung vệ Vida gục ngã phải nhờ đồng đội đỡ dậy.Dù không vô địch nhưng những gì Croatia thể hiện là rất đáng ghi nhận. Đội trưởng Luka Modric đã được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng quả bóng vàng tại World Cup 2018 dù vậy nhưng Modric vẫn không giấu được nỗi buồn.Đây là danh hiệu xứng đáng với cá nhân tiền vệ của Real Madrid khi anh chơi tuyệt hay, góp phần đưa Croatia không được đánh giá cao vào tận chung kết.Croatia cuối cùng cũng không thể hoàn tất câu chuyện cổ tích vô địch World Cup trước người Pháp nhưng Croatia hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu vì chiến tích vĩ đại. Chùm ảnh: Reuters.