MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗi lo "hà bá nuốt làng" bên bờ sông Hồng

Tô Công LDO | 11/07/2023 08:39

Phú Thọ - Người dân sống tại xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông hao tiền tốn của vì tuyến đường ven sông Hồng liên tục sụt lún, nứt toác, nỗi lo "hà bá nuốt làng" luôn hiện hữu.

Nhiều năm qua, người dân sống tại khu 1, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông thường xuyên gặp tình trạng bờ sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn liên tục sụt lún, sạt lở. Điều đáng nói, vị trí bị sụt lún lại là đường trục chính của cả khu dân cư, với hơn 30 hộ dân sinh sống.
Có mặt tại khu 1, xã Bắc Sơn những ngày đầu tháng 7, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, ven tuyến đường người dân phản ánh một phía nằm giáp hàng loạt cổng, nhà của nhiều hộ dân, phía còn lại cách bờ sông Hồng chỉ khoảng 20m.
Theo người dân, trước kia khu dân cư không gần con sông Hồng như vậy, do tình trạng sạt lở diễn ra liên tục và kéo dài nhiều năm nên nhiều diện tích đất bồi ven sông rộng lớn đã bị cuốn đi theo dòng nước xiết.
Đáng lo hơn, khoảng 3 năm trở lại đây, tình trạng sụt lún và sạt lở tại tuyến đường này diễn ra nghiêm trọng hơn. Toàn bộ đoạn đường bêtông dài cả trăm mét dù người dân đã liên tục sửa chữa, khắc phục nhưng chỉ sau một thời gian lại đâu vào đấy, nền đường luôn bị sụt lún không rõ nguyên nhân.
Bà Trần Thị Nga - người dân sống tại khu 1, xã Bắc Sơn cho biết, khoảng 3 năm nay, đã có trên 10 lần người dân trong khu phải tự đóng tiền để sửa đường, mỗi lần 1 khoản tiền khác nhau tùy mức độ hư hỏng của tuyến đường, dao động từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/hộ dân. Cùng với đó, không ít lần UBND xã đã phải đầu tư hàng chục triệu đồng cùng người dân sửa chữa, mới đây nhất là 30 triệu đồng.
“Bây giờ Trưởng khu đi vận động bà con đóng góp thêm là cả một vấn đề, vì ai cũng quá chán nản rồi. Chỉ mong các cấp, các ngành sớm tìm ra nguyên nhân và khắc phục giúp người dân, để người dân an tâm sinh sống, cứ như thế này thì hao tốn rất nhiều công sức và tiền của” - bà Nga bộc bạch.
Với bà Đỗ Thị Nhung - cùng sống tại khu 1, xã Bắc Sơn, việc bờ sông Hồng bị sạt lở không chỉ khiến việc đi lại gặp khó khăn và hao tốn tiền của, mà đã ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của cả gia đình, khi vị trí sạt lở gần nhất cách tường rào nhà bà Nhung chỉ khoảng 1,5m, cách nhà chính chỉ vỏn vẹn khoảng 3m.
“Hiện tại, đường bị sạt lở và nghiêng hẳn ra bờ sông, cũng may là giờ đang nghỉ hè nếu không trẻ con đi học không biết sẽ thế nào. Mặc dù đã rất nhiều lần chúng tôi tự đổ đất và kè nhưng không xuể, rất lo vì sạt gần đến nhà ở của gia đình tôi rồi” - bà Nhung lo lắng.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, chính quyền các cấp đều nắm được nguyện vọng của người dân khu 1, xã Bắc Sơn về việc đầu tư, xây dựng một tuyến kè ven sông Hồng để ngăn chặn việc sụt lún, sạt lở.
“Huyện, xã cũng rất sốt ruột về vị trí sạt lở này, nhưng thẩm quyền của huyện chỉ có thể báo cáo tỉnh, chờ tỉnh xem xét và sớm đầu tư một dự án khẩn cấp, đồng thời cắm biển cảnh báo người dân để hạn chế rủi ro. Tới đây, huyện sẽ bố trí đoàn kiểm tra xuống hiện trường, mời tỉnh cùng xuống để kiểm tra một lần nữa” - ông Hùng chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn