MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nông dân điêu đứng vì thời tiết thất thường

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN LDO | 13/06/2022 10:12

Hà Nội - Mưa lớn kéo dài trong thời gian vừa qua khiến nhiều hécta hoa màu ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh bị hư hại. Đến nay, dù nước đã rút hết nhưng nhiều hộ gia đình vẫn chưa thể xuống giống, đành bỏ trống ruộng do thời tiết thất thường.

Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh từ lâu được biết đến là vùng chuyên canh rau có tiếng, là một trong những vựa rau củ quả lớn nhất nhì của Hà Nội.
Tuy nhiên, trận mưa lớn kèm lưu lượng nước quá nhiều cách đây 2 tuần đã khiến những cánh đồng rau tại đây rơi vào cảnh ngập lụt, hoa màu hư hỏng.
Theo ghi nhận, nhiều hộ gia đình có ruộng thấp, thời tiết thất thường khiến người dân không thể xuống giống trồng vụ mới sau một vụ mùa thiệt hại nặng nề do mưa lớn.
Cây cà chua, mướp, dưa chuột,... đều bị chết do ngập úng.
Bà Đặng Thị Phương (66 tuổi, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong) cho biết, năm nay mưa lớn khiến ruộng ngập sâu khoảng 50-60 cm làm rau màu chết hết, thương lái tới hỏi mua nhưng cũng chẳng có rau để bán.
“Thương lái mấy ngày nay tới tận vườn tìm mua với giá cao nhưng phần lớn người dân vì chẳng còn rau mà bán. Những ruộng cao thì ít bị ảnh hưởng hơn, vẫn giữ lại được hoa màu”, bà Phương cho hay.
Ở những ruộng cao hơn thì người dân trồng cải canh, cải ngọt. Sau đợt mưa, giá cải canh tăng lên 8.000-10.000 đồng/kg. Còn trước đó chỉ bán với giá 4.000/kg.
“Người nông dân chúng tôi rất lo lắng trước diễn biến thời tiết thế này. Ngoài công chăm sóc, chúng tôi cũng mất thêm khoản phân bón, tưới tiêu... Thị trường rau giờ giá cao do thiếu nguồn cung khiến bà con trồng rau đứng ngồi không yên”, bà Vũ Thị An (56 tuổi, thôn Yên Nhân, xa Tiền Phong) chia sẻ.
Với dưa chuột, nếu thời tiết thuận lợi thì mỗi sào sẽ cho thu hoạch được 1 tấn. Tuy nhiên, ngập úng kéo dài khiến người dân gần như mất trắng.
Những quả dưa chết héo, quả thì ngập ngụa dưới bùn, lá bị úng thối,...
Những ruộng ở trên cao không bị ngập còn giữ lại được hoa màu. Nước trên cao sẽ dồn hết xuống vùng trũng, khiến hoa màu ở vùng thấp hơn gần như chết hết.
Người dân phải cấy lại những cây giống mới.
Chưa thể xuống giống, ở nhiều nơi cỏ dại đã mọc dày trên mặt ruộng.
Theo người dân, đất ướt do ngập úng lâu nên họ không thể xuống giống được.
Theo đó, người dân nơi đây đành bỏ trống ruộng, một số hộ tranh thủ ra vườn thu hoạch số hoa màu còn lại, dọn dẹp lại vườn ruộng sau trận mưa hoặc cải tạo đất đai...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn