MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nông dân Thủ đô tất bật gặt lúa vụ mùa dưới nắng nóng gay gắt

Sơn Tùng - Tùng Giang LDO | 04/06/2020 13:23
Trong những ngày nắng nóng cực điểm, người dân ở Thanh Oai, Mỹ Đức, Phúc Thọ (Hà Nội) vẫn đội nắng ra đồng, tất bật thu hoạch lúa vụ mùa.
Thời gian này, nền nhiệt ở Hà Nội lên cao, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời đo được chạm ngưỡng 50 độ C. Đây cũng là lúc người dân ở các huyện ngoại thành Hà Nội bước vào vụ gặt.
Khi mặt trời mới bắt đầu lên thì bầu không khí đã hầm hập như chảo lửa.
Người dân tranh thủ ra đồng từ mờ sáng để tránh nắng nóng.
Một người dân cho biết, trung bình mỗi hộ dân ở thôn Quảng Minh (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai) có từ 3 - 6 sào ruộng cho năng suất 150 kg mỗi sào. Số thóc này sẽ được dự trữ làm lương thực cho cả năm vì giá bán thấp, trong khi mất nhiều công chăm bón. 
Để tiết kiệm sức lao động, hầu hết nông dân thuê máy gặt đập liên hợp với giá từ 130.000-160.000 đồng/sào.
Thường thì phụ nữ gặt, còn đàn ông làm nhiệm vụ bó lúa và vận chuyển về nhà.
Đường làng, ngõ xóm được người dân tận dụng làm nơi phơi thóc. 
Sau vụ thu hoạch, thay vì phơi khô rồi mang về nấu hoặc cho gia súc ăn như truyền thống, hầu hết rơm rạ đều được đốt ngay giữa cánh đồng.
Một người dân cho hay, việc đốt rơm rạ ngay ngoài đồng để tiết kiệm công sức, vì việc phơi phóng rơm, rạ như xưa vừa tốn nhiều công, lại lỉnh kỉnh.
Tuy nhiên, việc đốt quá nhiều rơm rạ lại khiến khói từ các đám cháy bay vào khu dân cư, lên quốc lộ, thậm chí vào cả trung tâm Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn