MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ chiến sĩ đặc nhiệm: Đóa hoa miền sơn cước chẳng chịu thua kém đàn ông

Nhật Vũ LDO | 07/03/2020 08:00

Là một trong những nữ chiến sĩ đặc nhiệm đầu tiên của Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội. Cô gái dân tộc Tày của miền sơn cước (xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) Lương Thị Thu chưa bao giờ chịu thua kém bất cứ đấng nam nhi nào trong đơn vị. Luôn mang trong mình tâm niệm phụng sự hết mình cho Tổ quốc, vì sự bình yên của nhân dân và luôn tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục của một chiến sĩ đặc nhiệm.

Một ngày mới của Thiếu úy Lương Thị Thu (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Công an Thành phố Hà Nội) bắt đầu không khác gì so với các đấng nam nhi trong đơn vị. Sau khi chỉnh đốn quân phục, Cô gái sinh năm 1994 bắt đầu làm việc và luyện tập cùng với đồng đội của mình. Ảnh Nhật Vũ
Sinh ra ở một vùng quê biên giới thuộc Tỉnh Lạng Sơn, cô gái dân tộc Tày đã có ước mơ một ngày nào đó được trở thành chiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thu thi đỗ Đại học Luật Hà Nội, nhưng trong quá trình học, cô gái cá tính thấy rằng đây chưa phải là đam mê của mình nên tiếp tục thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân và đỗ vào trường Trung cấp Cảnh sát Vũ Trang và chọn chuyên ngành Cảnh sát Đặc nhiệm. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, cô gái vùng cao đã được chọn về công tác tại Hà Nội. Ảnh Nhật Vũ
Ở Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Tiểu đội nữ của Thu được coi là “Những bông hoa lạc giữa rừng gươm”. Đây cũng là Tiểu đội nữ đặc nhiệm đầu tiên của Công an Hà Nội. Từ ngày ra trường, Thu đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ quan trọng không khác gì các đồng nghiệp nam giới. Từ tham gia tuần tra đêm, đến công tác bảo vệ tại tất cả các cuộc họp hay hội nghị quan trọng mà cấp trên giao nhiệm vụ. Ảnh Nhật Vũ
"Ngoài nhiệm vụ hàng đêm thì ban ngày chúng tôi thường xuyên có mặt ở thao trường huấn luyện, nhằm đảm bảo các kỹ năng chiến thuật luôn thuần thục. Tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào và chúng tôi phải luôn luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Nên trong đầu luôn tâm niệm “Thao trường đổ mồ hôi, Chiến trường bớt đổ máu” - Thu tâm sự. Ảnh Nhật Vũ
Giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian mà cô gái đặc nhiệm cập nhật tin tức và giao lưu với bạn bè cũng như trò chuyện với gia đình của mình. Vì đặc thù quân ngũ nên 1 tháng cô chỉ được 4 ngày phép để về thăm gia đình. Ảnh Nhật Vũ
Bài tập “xuống dây chiến thuật” tại tòa nhà cao bốn tầng là những bài tập như cơm bữa của Tiểu đội nữ nơi đây. Đây là bài tập mà Thu và các đồng đội của mình được làm quen từ trong trường, để có thể thành thục nội dung này, mỗi người sẽ được rèn luyện với từng độ cao, rồi tăng dần. Bài tập này được áp dụng trong tình huống giải cứu con tin từ nhà cao tầng. Ảnh Nhật Vũ
Giờ cơm chiều, có lẽ là lúc Thu và ba chị em trong tiểu đội mới có thể trò chuyện đông đủ với nhau. Qua bữa cơm họ chia sẻ công việc cũng như các bài tập trong ngày. Ảnh Nhật Vũ
21h, tổ tuần tra kiểm soát của Thu bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ trên địa bàn được giao để đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Ảnh Nhật Vũ
Đã không ít lần các tổ công tác đơn vị khi làm nhiệm vụ chống đua xe, đối diện với các đối tượng hình sự, manh động, coi thường pháp luật. Bản thân Thu trong một lần tham gia chống đua xe cùng với đội tuần tra kiểm soát đã bị một đối tượng đạp, chèn đầu xe máy. Ảnh Nhật Vũ
Kết thúc công việc khi chuông đồng hồ đã điểm 1h sáng. Cô chiến sĩ trở về căn phòng của mình. Có lẽ với cô, một giấc ngủ vùi sẽ xua tan đi mệt mỏi của một ngày mệt nhọc. Để rồi sáng mai khi thức giấc lại tràn đầy sức sống và tinh thần của một nữ chiến binh. Ảnh Nhật Vũ

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn