MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nụ cười lạc quan của người nông dân khi xuống đồng cấy lúa đầu năm mới

PHÚC ĐẠT LDO | 15/02/2024 14:38

QUẢNG TRỊ - Những ngày đầu năm mới, nông dân xuống ruộng cấy lúa đầu xuân, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Hòa chung không khí lao động đầu năm mới Giáp Thìn 2024, người nông dân ở thôn Bình Sơn (xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị) cũng xuống đồng cấy lúa cho mùa vụ mới.
Vì đặc thù ruộng nước sâu, không chủ động được việc cắt nước để gieo giống, nên người nông dân vùng này phải dùng phương pháp cấy lúa thủ công bằng tay.
Không có quy ước cụ thể, từ xưa đến nay, đàn ông có sức vóc đảm nhiệm việc cày, bừa, làm sạch ruộng; phụ nữ đảm nhiệm việc cấy lúa.
Để đảm bảo có giống phục vụ việc cấy lúa, người nông dân xuống giống mật độ dày ở những vùng ruộng tốt, chăm bón kỹ lưỡng, đến lúc đủ điều kiện cấy giống sẽ bắt đầu nhổ lên, bó thành từng bó (hay còn gọi là bó mạ) để chuẩn bị tách cấy cho vụ mùa mới.
Các bó mạ được rải đều khắp mặt ruộng để thuận tiện cho việc cấy lúa.
Những bàn tay thoăn thoắt cấy từng luống mạ, tất cả gửi gắm những tâm huyết, mồ hôi, công sức của người nông dân mong muốn cho một mùa vụ thuận hòa.
Tuy công việc bộn bề nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Những ruộng lúa mới được người dân tự tay gieo cấy.
Cô Hằng (người dân thôn Bình Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị) chia sẻ, ngày nay việc làm ruộng nhiều nơi đã có các phương tiện cơ giới hỗ trợ, còn vùng này vì đặc thù của ruộng nên chủ yếu được làm thủ công bằng tay. “Tuy vất vả nhưng có công việc làm niềm vui, hạt lúa làm ra có giá trị, phục vụ cho việc làm lương thực hàng ngày cũng như chăn nuôi thêm gia cầm; người nông dân là vậy, vất vả mấy cũng được, chỉ mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt“ - cô Hằng tươi cười chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn