MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ở nơi trẻ con mong khoẻ hơn tất thảy món quà

Phan Anh Phú LDO | 31/05/2018 19:09

Ngày 31.5, nhiều gia đình lên lịch đi chơi, các cơ quan rộn ràng chuẩn bị tết thiếu nhi cho con em. Nhưng tại bệnh viện Nhi Trung Ương bầu không khí căng thẳng như tăng thêm sự mệt mỏi, lo lắng của các bậc phụ huynh có con đang nằm viện. 

Con đường dẫn vào bệnh viện tắc nghẽn, tiếng còi xe, khói bụi như báo hiệu cho một ngày mệt mỏi với các bé và cả các bậc phụ huynh.
Khu vực đăng ký khám bệnh, nhiều phụ huynh đưa con đến sớm để không phải chờ đợi quá lâu.
Anh Phan Gia Phong (Phú Thọ) chia sẻ: “Đi làm xa nhà nên tôi ít về. Năm trước tết thiếu nhi, tôi từ Hải Phòng về Phú Thọ đưa con đi chơi. Năm nay tôi cũng về, nhưng không phải đưa con đi chơi mà là đi viện. Ngồi chờ con khám bệnh mà lo lắng quá. Mệt và buồn ngủ cũng không dám chợp mắt. Tôi muốn chờ con khám xong để biết kết quả mới yên tâm được”.
Chị Chử Thị Quyến (Sơn La) một tay bế con, một tay nâng bình truyền nước. Tiêm truyền nhiều ngày, con không ngủ được, chị thường bế nựng cho con được ngon giấc.
Nhiều người mệt mỏi tranh thủ ngủ ở những hàng ghế đá quanh bệnh viện.
Hoặc trải chiếu ngủ ở hành lang bệnh viện.
Chị Nguyễn Thị Đào (Bắc Ninh) chia sẻ: “Con tôi ở nhà tự dưng nôn nhiều, đưa đến đây thì bác sĩ cho nhập viện gấp. Hôm qua các bác sĩ có đến tặng quà ngày Quốc tế thiếu nhi, nhìn con cầm quà không ăn được tôi thương quá. Bây giờ chỉ mong con nhanh khỏe lên chứ tôi không quan tâm được gì nữa.”
Thời tiết nắng nóng, người phụ nữ mệt mỏi chờ đến lượt cháu mình khám.
Bé trai nằm ngủ ngon lành trên vai bố trên đường rời khỏi bệnh viện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn