MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông bố 3 con lần đầu đi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

HƯNG THƠ LDO | 07/07/2021 08:35

Học đến lớp 9 thì nghỉ học, lấy vợ, sinh 3 người con và sống bằng cách nương tựa vào nương rẫy. Thấy cuộc sống thiếu trước hụt sau, anh Dờ quyết tâm xin đi học lại để có ít chữ, mong kiếm việc làm ổn định để thoát nghèo. Kiên trì học hỏi, sáng 7.7, anh Dờ lần đầu tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đakrông (tỉnh Quảng Trị).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại tỉnh Quảng Trị có 8.528 thí sinh đăng kí và đủ điều kiện dự thi. Trong ảnh, các thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).
Phần lớn, thí sinh dự thi ở điểm thi Trường THPT Đakrông là người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô. Biết các thí sinh khó khăn, nên Đoàn trường THPT Đakrông đã vận động kinh phí, phát phiếu để hỗ trợ các thí sinh suất ăn sáng.
Điểm thi Trường THPT Đakrông có hơn 200 thí sinh dự thi. Thí sinh Hồ Căn Dờ (32 tuổi, trú tại thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) là ông bố của 3 người con. Lúc học xong lớp 9, anh Dờ bỏ học, lấy vợ, sinh con và sống dựa vào 0,5ha đất trồng sắn. “Làm nông nghèo lắm, mình đi học để xin việc làm tốt hơn để nuôi vợ con” - anh Dờ, nói.
Anh Hồ Văn Man (31 tuổi, trú tại thôn Chân Rò, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cũng lần đầu tiên dự thi tốt nghiệp THPT. Anh Man có 2 người con, làm rẫy. Tương tự như anh Dờ, anh Man muốn đi học, kiếm chữ để thuận lợi hơn trong xin việc, ổn định cuộc sống.
Tranh thủ trước giờ thi, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đakrông ôn lại bài.
2 thí sinh tự tin trước khi bước vào phòng thi sáng 7.7.
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn