MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Park Choong-Kyun ôm đầu bối rối vì Hà Nội lại thua

THANH XUÂN LDO | 28/04/2021 22:32

Tân huấn luyện viên Park Choong-Kyun "vò đầu bứt tai" trong trận đấu ra mắt khi Hà Nội thua 0-1 trước Bình Định.

Huấn luyện viên Park Choong-Kyun có trận đấu ra mắt trong màu áo Hà Nội ở trận đấu tiếp đón Bình Định tối ngày 28.4 tại Vòng 11 LS V.League 2021. Ảnh: Đông Xuân
Đây là trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên người Hàn Quốc khi đến Việt Nam, tuy nhiên lại là một trận đấu nhiều thử thách. Ảnh: Đông Xuân
Đầu trận đấu, ông Park đã chủ động sang phía khu vực của đội khách chào hỏi huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: Đông Xuân
Trận đấu khởi đầu không mấy suôn sẻ khi đối thủ Bình Định có bàn thắng dẫn trước ngay ở hiệp 1 trận đấu. Ảnh: Đông Xuân
Thấy Hà Nội bị lép vế, huấn luyện viên sinh năm 1973 ra sát đường biên chỉ đạo. Ảnh: Đông Xuân
Ông dùng chân chặn lại bóng để các học trò nhanh chóng ném biên để không mất thời gian trận đấu. Ảnh: Đông Xuân
Người đồng hương của huấn luyện viên Park Hang-seo đứng ngồi không yên trong khu vực chỉ đạo. Ảnh: Đông Xuân
Vị thuyền trưởng liên tục trao đổi với trợ lý ngôn ngữ để truyền đạt ý đồ chiến thuật đến cầu thủ. Ảnh: Đông Xuân
Tiền vệ Thành Lương được tung vào sân với mong muốn bổ sung cầu thủ tấn công. Ảnh: Đông Xuân
Dù vậy, ông Park vẫn phải ôm đầu bất lực khi Hà Nội không tìm kiếm được cơ hội. Ảnh: Đông Xuân
Huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thủ đô nói chuyện riêng với cầu thủ Lương "dị" khi hiệp 1 kết thúc. Ảnh: Đông Xuân
May mắn đã không tới, dù "thay tướng đổi vận" không có vẻ như thời vẫn chưa tới với Hà Nội. Kết thúc trận đấu Hà Nội thua 0-1 trước đoàn quân Bình Định. Ảnh: Đông Xuân

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn