MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phiên chợ độc đáo tại TPHCM dùng lá cây để giao dịch

Anh Tú - Ngọc Ánh LDO | 19/02/2023 06:00

TPHCM - "Chợ lá" là nét đẹp truyền thống ở Tây Ninh, xuất hiện từ khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên năm nay, phiên chợ đã được tổ chức lần đầu tiên tại TPHCM với sự tham gia của đông đảo người dân ở khắp mọi nơi tề tựu về.

Địa điểm tổ chức phiên chợ lá không cố định, có thể ở bất kì đâu, thường là ở trong khu dân cư, gần các khu chợ truyền thống. Bất kể ai cũng có thể tham gia phiên chợ. Sự kiện năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực quận 5, TPHCM và vào đúng vào dịp cuối tuần nên đông đảo người dân ở khắp mọi nơi đã đến để tham gia.
Ông Thái Lân Thanh (46 tuổi - Đại diện Ban tổ chức) cho biết: “Chợ lá” là một phiên chợ đặc biệt không dùng tiền mà mua hàng bằng lá với ý nghĩa, tiền chỉ là phương tiện phục vụ cho cuộc sống mưu sinh, cũng chỉ là vật chất như chiếc lá. Điều quan trọng là chúng ta phải sống đúng với lương tâm của mình chứ không phải vì tiền mà làm những việc sai trái”.
Mỗi người sẽ được phát từ 7 - 10 lá bồ đề để mua những mặt hàng mà mình thích.
Phiên chợ lá với hơn 70 gian hàng, đủ các loại mặt hàng được bày bán như: bột giặt, kem đánh răng, cơm, nước ép, bánh bột lọc, xôi,...  Để kiểm soát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban tổ chức chỉ nhận các mặt hàng nhu yếu phẩm (như bột giặt, bàn chải đánh răng, khẩu trang,...”, riêng với đồ ăn thì sẽ do người của hội trực tiếp nấu và đứng bán để đảm bảo.
Không cần biết mệnh giá, khách mua cứ mua, người bán cứ bán. Muốn mua thứ nào, khách chỉ việc đưa một chiếc lá cho người bán, thế là xong.
Nguyễn Trần Gia Bảo (24 tuổi, quận 10) lần đầu tiên tham dự phiên chợ với tư cách là người bán. Gia Bảo cho biết: “Muốn bán ở phiên chợ lá thì mình đăng kí trước với ban tổ chức, sau đó sẽ được sắp xếp vị trí để ngồi bán. Vì đây là lần đầu tiên tham gia nên mình cũng rất mong chờ xem phiên chợ sẽ diễn ra như thế nào".
Không chỉ người dân trong tỉnh, phiên chợ lá (chợ tiên) cũng có đông đảo người dân ở các tỉnh tham gia, anh Nguyễn Võ Minh Tuấn (28 tuổi, ngụ Long An) chia sẻ: “Vì đây là chương trình được tổ chức chỉ 1 năm 1 lần, nên khi được một người anh bảo sắp có phiên chợ lá ở TPHCM thì mình đã sắp xếp để đến đây tham dự. Tuy đi một quãng đường khá xa nhưng mình rất vui vì được tận hưởng không khí đoàn kết và vui vẻ này" .
Người mua người bán tấp nập tại phiên chợ lá.
Ở đây, cả người bán và người mua đều rất thoải mái, cái họ có được không phải tiền bạc mà là niềm vui.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn