MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phố Hàng Mã im lìm trước thềm Trung thu

HOÀI ANH LDO | 12/09/2021 15:00
Những ngày trước Tết Trung thu, con phố Hàng Mã nhuộm màu ảm đạm. Không còn cảnh nhộn nhịp, lung linh thường thấy như dịp rằm tháng 8 những năm về trước.
Thời điểm này, vùng 1 của Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các cửa hàng không thiết yếu được yêu cầu tiếp tục đóng cửa. Bởi vậy, khu phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước dịp Trung thu im lìm, ảm đạm. Nếu như trước đây, con phố này tấp nập từ trước Trung thu cả tháng trời, thì nay, đường phố thưa thớt người qua lại.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều chủ cửa hàng không đủ tiền chi trả mặt bằng nên thông báo đóng cửa, nhượng lại mặt bằng.
Những đồ chơi được trẻ con ưa chuộng mỗi dịp Trung thu như đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ,... đều vắng bóng tại con phố này.
Khung cảnh vắng vẻ, ảm đạm chưa từng có tại phố Hàng Mã.
Không khó để bắt gặp nhưng tờ thông báo đóng cửa, nhượng lại mặt bằng tại con phố này.
Để thích ứng trong thời điểm dịch bệnh, một số cửa hàng chuyển sang bán hàng online. “Từ mùa dịch trước, cửa hàng chúng tôi đã tạo tài khoản trên các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee,... Việc bán hàng online tất nhiên không thể bán chạy như bình thường, tuy nhiên cũng phải gắng gượng để có tiền trả tiền thuê cửa hàng. Năm nay nhà tôi cũng chỉ nhập lượng hàng bằng 1/5 những năm trước, vì nhu cầu của người dân không nhiều“, chị Tuyết - chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ.
Lác đác một vài shipper đến nhận hàng tại phố Hàng Mã.
Các chủ cửa hàng đếm từng ngày mong dịch bệnh mau qua đi để hoạt động kinh doanh sớm được trở lại bình thường.
Khung cảnh ảm đạm, vắng vẻ bao trùm cả con phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn