MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phố xá Sài Gòn vắng lặng yên bình trong ngày đầu năm 2020

Hà Phương - Thanh Chân LDO | 01/01/2020 09:46

Sáng 1.1, sự náo nhiệt, ồn ào, đông đúc thường ngày của Sài Gòn không còn nữa, thay vào đó là vẻ đẹp của sự vắng lặng, bình yên đến lạ.

Tết Dương lịch, nhiều người mưu sinh và học tập ở TPHCM đã về quê hoặc đi du lịch khiến thành phố trở nên vắng vẻ hơn, phố xá ít phương tiện qua lại, không còn cảnh tấp nập và hối hả như những ngày bình thường. 
7h45 phút, khu vực trung tâm TPHCM không còn cảnh kẹt cứng như mọi ngày.
Những ngày này, thành phố được khoác lên mình chiếc áo mới với cờ, hoa, những dải đèn... 
 Tuyến đường Bến Vân Đồn ở cả hai chiều đều vắng phương tiện trong giờ cao điểm khi thành phố bước và dịp tết Dương lịch.
Trên các tuyến đường Nguyễn Du, Đồng Khởi, Công Xã Pari, phương tiện bon bon trên đường, tận hưởng cảm giác bình yên. 
Đến 8h, các tuyến đường trước đó vào giờ cao điểm sáng chiều đều kẹt xe nghiêm trọng thì giờ đây thông thoáng hơn. 
Các tuyến đường quanh vòng xoay Hồ Con Rùa (TPHCM) thưa thớt, bình yên khác lạ. 
Buổi sáng của ngày đầu tiên trong năm 2020, người dân Sài Gòn thong thả hơn mọi khi. Trên các vỉa hè, xe ôm vắng khách tranh thủ đọc báo, người bán hàng thành thơi hơn. 
Khu vực gần chợ Bến Thành vốn tấp nập phương tiện, thường bị ùn ứ nay vô cùng thông thoáng. 
 Người đàn ông chậm rãi di chuyển trong con hẻm nhỏ.
 Vào những ngày lễ tết, người dân thường về quê, đi du lịch trả lại vẻ thanh bình cho TPHCM. Chính vì vậy, TPHCM cũng là một trong những địa điểm chúng ta có thể chọn để nghỉ ngơi, đi dạo, ngắm phố phường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn