MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ huynh dầm mưa đứng chờ ngoài điểm thi: ''Chỉ mong con làm bài tốt''

BẢO TRUNG LDO | 09/08/2020 17:42
''Dầm mưa bao lâu cũng được, miễn sao con thi tốt, có khổ mấy tôi cũng chịu. Đã 12 năm lo cho con ăn học, chỉ đứng chờ dưới mưa ít giờ cũng chẳng sao'', một phụ huynh có con thi tốt nghiệp THPT 2020 bộc bạch.
Chiều 9.8, gần 1.000 sĩ tử ở huyện Krông Năng, Đắk Lắk bắt đầu làm bài bài thi môn toán. Giữa lúc các em đang ở trong phòng, căng sức hoàn thành bài thi thì bên ngoài trời bỗng dưng mưa như trút nước. Ảnh B.T
Nhiều bậc phụ huynh ở vùng này vẫn cố gắng đứng chờ trong hơn 1 tiếng đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Ảnh B.T
Anh Đinh Xuân Viết (thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng), cho hay: ''Đưa tôi con đến điểm thi lúc 1h30 và cố gắng đứng đợi để đón cháu về. Chờ được hơn 1 tiếng đồng hồ thì trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Tôi khoác áo mưa tiện lợi để tránh bị ướt, kiên trì đợt cháu ra''. Ảnh B.T
Trời đổ mưa lớn, tôi phải vội chạy đi lấy tấm bạt, căng ra cho mọi người trú vào. Gần cả trăm người đứng chờ con thi suốt từ sáng đến chiều. Lúc trưa, nhiều người đưa con ăn vội cơm bụi, hỏi han động viên con ít câu rồi lại tiễn các cháu vào phòng, tiếp tục làm bài môn toán. Ảnh B.T
Một số phụ huynh khác vội đi tìm quán cà phê để trú mưa, đợi chờ con em thi xong. Ảnh B.T
Trú mưa ở bất kỳ đâu có thể. Ảnh B.T
Kết thúc buổi làm bài môn toán, nhiều sĩ tử ở huyện Krông Năng đánh giá đề năm nay vừa sức và tự tin sẽ đạt được số điểm cao. Ảnh B.T

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn