MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh LDO | 18/01/2023 22:14
Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.
Những ngày cận Tết Nguyên đán là khoảng thời gian chợ hoa Quảng An trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ) nhộn nhịp, tấp nập nhất.
Nhiệt độ về đêm khá lạnh, xuống mức 13 độ C nhưng việc mua bán vẫn diễn ra bình thường.
Đây là chợ đầu mối về hoa của Hà Nội và các tỉnh thành lân cận mỗi dịp Tết đến xuân về hay ngày Rằm, mồng một.
Thông thường, chợ họp từ 1 - 2 giờ sáng, nhưng dịp cận Tết, chợ họp từ lúc mờ tối ngày hôm trước.
Hoa ở chợ Quảng An được đánh giá là đẹp và tươi hơn hoa các chợ khác trong thành phố, chuyển từ khắp các làng hoa lân cận như Tây Tựu, Đông Anh... và cả từ những nơi xa xôi về như Đà Lạt, TP.HCM… nên được nhiều người ưa chuộng.
Hoa thanh liễu được bày bán khá nhiều, đầy đủ màu sắc, có giá 80 nghìn đồng/bó.
Hoa tuyết mai được nhiều người lựa chọn vì giá thành rẻ, hoa giữ được độ tươi lâu. Tại chợ hoa Quảng An, mỗi bó hoa này có giá từ 80 nghìn - 140 nghìn tùy loại.
Đi chợ hoa trở thành nét văn hóa quen thuộc của nhiều người dân trong dịp Tết.
Bạn Trần Nam Trường (21 tuổi, Yên Bái) cùng nhóm bạn rủ nhau đến chợ hoa đêm Quảng An với mục đích vừa thăm quan vừa mua hoa mang về quê chơi Tết. “Lần đầu tiên đặt chân tới chợ hoa Quảng An mình vô cùng ấn tượng, mặc dù mới 2h sáng nhưng chợ đã rất nhộn nhịp. Hoa ở đây vừa tươi, vừa đẹp, giá còn rẻ hơn 20-30% so với các chợ thông thường“, Nam Trường cho hay.
Hoa cúc cắt trực tiếp từ các ruộng hoa trong khu vực Hà Nội, sau đó  được người dân vận chuyển đến chợ nên luôn đảm bảo chất lượng.
Theo các tiểu thương, năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa tiêu thụ chậm, thậm chí thời điểm này chỉ bằng 50% so với mọi năm.
''Hoa đào nhà tôi năm nay tiêu thụ kém, bình thường như mọi năm được 10 phần thì năm nay chỉ được 5 phần. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết, tôi mong người dân đến mua đông hơn để chúng tôi có một cái Tết no ấm'', bà Nguyễn Thị Nguyệt (tiểu thương chợ hoa Quảng An) than thở.
Tranh thủ lúc vắng khách, nhiều người ăn vội bát mì để lấy sức tiếp tục công việc.
Theo nhiều tiểu thương, đêm 28 - 29 Tết sẽ là đêm đông nhất do các cửa hàng hoa ở nhiều chợ tại Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận sẽ nhập về để bán cho 2 ngày cuối cùng của năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn