MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rét giá kỷ lục, người nhà bệnh nhân co ro vì "giá chăn ở Hà Nội đắt quá"

Rét giá kỷ lục, người nhà bệnh nhân co ro chịu đựng vì "giá chăn đắt quá"

Hồng Diệp - An An LDO | 25/01/2024 06:54

Những ngày gần đây, nhiệt độ tại miền Bắc giảm sâu, có lúc xuống 7-8 độ C. Thế nhưng với những người nhà bệnh nhân, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài cảnh "màn trời chiếu đất", lang thang ở hành lang bệnh viện trong cảnh rét giá, "cắt da cắt thịt".

Đã gần nửa đêm, những con đường ở Hà Nội vắng lặng dần, những ánh đèn đã tắt. Có một nơi vẫn tất bật sáng đèn - Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. Trong cái rét buốt giá dưới 10 độ C, biết bao người nhà bệnh nhân xoa 2 lòng bàn tay vào nhau tạo chút hơi ấm, chờ chực ngóng chờ tin tức về sức khoẻ người thân. Có chứng kiến mới thấu nỗi khổ của những người nhà có bệnh nhân nằm viện.
Người phụ nữ này quê ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Đã 2 đêm chị ngủ chập chờn trên ghế đá ngoài sân đối diện Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai với chiếc chăn mỏng. Mẹ chị nhập viện cấp cứu trong tình trạng nặng, nôn ra máu và hôn mê sâu chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Đêm nay Hà Nội lại rét cắt da cắt thịt, chị bần thần ngóng vào cánh cửa, mà trong đó mẹ chị đang phải chống chọi với tử thần. “Mấy đêm nay trời rét quá tay tôi tê cứng không cảm giác. Cũng chỉ dám ngủ ngồi trên ghế vì 1 chiếc chăn tôi và người nhà cùng đắp. Chăn này mỏng đắp rét run, cũng muốn mua chăn dày nhưng đắt quá tận 400 nghìn. Chăn này tôi mua 140 nghìn thôi” - Chị trải lòng.
Tại khu vực Trung tâm Cấp cứu và Đột qụy Bệnh viện Bạch Mai có hàng chục người nhà bệnh nhân cũng phải ngủ dưới nền nhà, ghế đá hay quanh các lối đi của bệnh viện.
Bệnh viện đã lắp đặt thêm những cây sưởi gas công nghiệp phục vụ người nhà bệnh nhân nhưng cũng chỉ làm vơi bớt được phần nào cái rét giá trong đêm đông.
Tại những nơi ghế ngồi, nhiều người cũng phải ngồi vạ vật, trực chờ trong cảnh rét buốt, thấu da thấu thịt.
Họ đắp lên mình một lớp chăn mỏng rồi tranh thủ chợp mắt để giữ sức “chiến đấu” cùng bệnh nhân trong nhiều đêm liền.
Nhiều người phải trải thảm, nằm ở hành lang bệnh viện, dùng túi xách, va li chắn gió lùa.
“Gần một tuần nay đêm nào tôi cũng phải ngủ ngoài này túc trực em gái đang nằm cấp cứu tại đây, bác sĩ có thể thông báo bất cứ lúc nào nên tôi không dám đi đâu dù chỉ nửa bước. Mấy hôm này trời rét đậm, ai cũng muốn được ngủ trong chăn ấm, đệm êm nhưng có người nhà nằm viện thì giấc ngủ cũng không thể ngon, có lạnh mấy cũng phải chấp nhận.” - Anh Nguyễn Văn Thăng (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ.
Nhiều người ngủ gục trong cơn giá lạnh bởi đối với người nhà bệnh nhân, một giấc ngủ trọn vẹn thật hiếm hoi khi vừa phải chịu đựng cảnh giá rét, vừa phải lo lắng cho tình hình sức khoẻ của người thân.
Chùm chăn kín người là cách duy nhất người nhà bệnh nhân có thể làm để chống chọi lại với cái rét.
Người đàn ông sử dụng lều để tránh rét.
Càng về đêm, trời càng lạnh, những hình ảnh này khiến ai nhìn cũng phải xót xa.
Co ro, thấp thỏm, trực chờ trong nỗi lo âu là tâm trạng chung của những người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Họ mong rằng cái rét sẽ mong cháu qua đi và người thân của họ sẽ chuyển biến tích cực, nhanh chóng hồi phục để trở về.
Những ngày tới, rét giá vẫn tiếp diễn ở Hà Nội và giấc ngủ của người nhà bệnh nhân vẫn lạnh lẽo, chập chờn và thêm phần vất vả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn