MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ronaldo, Zidane, Maradona và 20 bức họa Graffiti tuyệt đỉnh về bóng đá

VIỆT HÙNG LDO | 17/01/2017 16:28
Nghệ thuật vẽ tranh đường phố bằng những bình sơn từ lâu đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong số muôn vàn chủ đề thì bóng đá luôn có vị trí rất quan trọng.
Một người phụ nữ đang selfie với bức họa của Cristiano Ronaldo tại khách sạn Hotel de Ville ở thủ đô Paris, Pháp. Trước EURO 2016, xung quanh khách sạn này được phác họa 11 bức hình của 11 cầu thủ xuất sắc nhất EURO mọi thời đại do UEFA bình chọn.
Tất nhiên trong số 11 cái tên ấy, không thể thiếu được "chàng hói" Zinedine Zidane. Anh là huyền thoại sống và là biểu tượng của bóng đá Pháp.
Tượng đài bất tử của Inter Milan - Giacinto Facchetti. Bức họa về ông được vẽ trước thềm một trận chung kết trên sân Giuseppe Meazza giữa Inter Milan và AC Milan.
Một trong những số 7 vĩ đại nhất của Manchester United - George Best. Bức họa này được vẽ tại tường của công viên Windsor, CH Bắc Ai-len.
Một trong ba "chàng Bobby" vĩ đại nhất của bóng đá Anh - Sir Bobby Moore. Bức họa về huyền thoại của CLB West Ham được vẽ tại ngoài SVĐ cũ của The Hammers là Boleyn Ground.
"Cậu bé vàng" Diego Maradona trên một con phố ở Naples, Italia. Ông là huyền thoại bất tử của Napoli.
Một trong những vĩ nhân của bóng đá Brazil, người còn được yêu mến hơn cả "Vua bóng đá" Pele, ông là Garincha. Người đàn ông với dị tật ở chân đã làm mê hoặc cả xứ sở Samba không chỉ bởi tài năng bóng đá mà còn là cuộc sống đầy nghệ sĩ và dang dở. Bức họa này nằm ở một con phố của Rio de Janeiro.
Bức họa Angel Di Maria trên một con phố ở Rosario, tỉnh Santa Fe, Argentina. Logo trên bức hình và bức họa của tiền vệ này nằm ngoài SVĐ Gigante de Arroyito của CLB Rosario Central.
Bức họa về các cầu thủ Southampton nói chung trên một quán cafe gần SVĐ St. Mary.
Ba anh em nhà Boateng tại Berlin, Đức. Họ là Jerome Boateng, George Boateng và Kevin-Prince Boateng. Trong số ba anh em, chỉ có George không phải là cầu thủ, anh là một nhạc sĩ có tên tuổi.
Một bức tranh gần SVĐ King Power mô tả cảnh tượng các CĐV Leicester trên khán đài trong mùa giải 2015-16 kì diệu.
Hành động đẹp thay cho lời tri ân của các CĐV Everton gửi tới một trong những cầu thủ trung thành nhất CLB - Phil Jagielka.
Cựu danh thủ của Millwall và giờ đang là HLV của CLB này - Neil Harris.
Huyền thoại của CLB Botafogo - Nílton Santos.
Niềm tự hào của CLB tí hon Swindon Town.
Người hùng của Leicester City trong mùa giải trước - Jamie Vardy đã được các CĐV của The Foxes thể hiện sự yêu mến thông qua bức họa rực lửa này.
Điểm chờ xe buýt bên ngoài SVĐ của CLB Panathinaikos của Hy Lạp.
Một bức họa cổ động cho World Cup 2014 được vẽ tại Sao Paolo, Brazil.
Đúng với chất lạnh lùng của mình, lời mời chào đến với sân Britania của các CĐV Stoke cũng vô cùng đáng sợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn