MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rùng mình chứng kiến “nghĩa địa” búp bê trong khu rừng hoang vắng

Bình Minh LDO | 14/08/2016 18:30
Có một nơi ở Mexico được gọi là “Đảo Búp bê”, với hàng ngàn con búp bê cũ nát đầy ma quái treo trên cây, là điểm đến ưa thích của nhiều du khách.

Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây hơn 50 năm, khi ông Julian Santana Barrera quyết định "bỏ phố lên rừng", ẩn dật ở một nơi hẻo lánh ở Xochimilco (Mexico). Từ thủ đô Mexico, chỉ có thể đến được nơi sau một chuyến đi thuyền kéo dài 2 giờ đồng hồ qua các kênh rạch.

 Tuy nhiên, khi đến đây, ông Barrera phát hiện xác một cô gái trẻ chết đuối trên dòng kênh, nổi bên cạnh là con búp bê.
 Sau đó, ông Barrera luôn nghe thấy tiếng la hét trong rừng hoang vắng quanh căn lều của mình. Với mục đích làm vừa lòng hồn ma cô gái chết đuối, ông bắt đầu treo lên cây những con búp bê.
Và như một khúc quanh tàn nhẫn của số phận, năm 2001, cháu trai của Barrera  phát hiện ông chết đuối ở đúng nơi đã phát hiện ra cô gái chết đuối năm nào. 
 Sau khi ông Barrera qua đời, người nhà của ông quyết định biến địa điểm ma quái này thành điểm thu hút hút du khách.
 Theo người dân nơi đây, linh hồn cô gái trẻ vẫn lẩn quất đâu đó quanh đây. Đến giờ, nhiều người địa phương và du khách cho biết họ cũng nghe được những tiếng kêu vang vọng từ các vùng biển quanh đảo.
 

Hiện đã có hàng ngàn con búp bê đã được treo lên trên cây trong rừng. Nhiều con bị mục nát do thời tiết ẩm ướt của vùng Trung Mỹ. 
 

Một số khác bị mạng nhện phủ kín, hoặc bị mất chân, tay, thậm chí chỉ còn cái đầu lơ lửng treo trên cây...

 


 Nhiều búp bê trở thành tổ của các loài côn trùng, bò ra lổm ngổm từ những hốc mắt.
Những điều này càng khiến khung cảnh nơi đây thêm u ám, đáng sợ.  


 

 

 Dù vậy, vẫn có rất nhiều du khách đến đây để tận mắt xem cảnh tượng đáng sợ này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn