MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sáng cuối tuần, người Hà Nội ra đường mà ngỡ ở Sapa mờ sương

Văn Thắng - Hà Phương LDO | 12/01/2019 11:07

Từ sáng sớm đến trưa nay (12.11), Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc khiến nhiều công trình cao tầng của thủ đô bỗng dưng "biến mất".

 
 Từ sáng 12.1, toàn thành phố Hà Nội bị bao phủ bởi màn sương dày đặc khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Độ ẩm không khí ở thủ đô sáng nay là trên 90%, đến trưa vẫn gần như không giảm.
Nhiều công trình xây dựng chìm trong làn sương mù dày đặc. 
 Tầm nhìn xa bị hạn chế do sương mù.
 Các công nhân xây dựng trên các tòa nhà cao tầng vất vả lao động trong điều kiện sương mù dày đặc.
Những công trình xây dựng chìm trong sương mù. 
 
 Thời tiết mù sương khiến quang cảnh Hà Nội trở nên mờ ảo.
Thật khó để có thể phóng tầm mắt ra xa trong ngày sương mù như hôm nay.
 Các phương tiện đều phải di chuyển với tốc độ chậm vì tầm nhìn bị hạn chế.
 Phần nóc của các toà nhà chọc trời như Keangnam gần như không thể quan sát từ dưới chân.
 Các tòa nhà cao tầng trên đường Phạm Hùng mất dạng trong sương mù.
 
 Đến gần trưa, sương mù vẫn dày đặc. Chiếc cần cẩu gần như mất dạng.
 Tòa nhà Lotte mờ ảo trong sương mù.
Cơ quan khí tượng dự báo ba ngày tới, miền Bắc còn sương mù. Vùng ven biển, trung du tầm nhìn xa có thể giảm xuống dưới 500m, gây khó khăn cho việc đi lại. 
 Người dân Hà Nội có một ngày cuối tuần như đang ở Sa Pa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn