MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tận thấy rừng cổ thụ “siêu độc” giữa lòng thành phố ở Miền Tây

Tạ Quang LDO | 21/11/2021 15:00

Trà Vinh – Những thân cây có kích cỡ khổng lồ và hình thù lạ lùng của các bộ rễ cây trồi lên mặt đất ở Ao Bà Om (Trà Vinh) khiến nhiều người vào tham quan như lạc vào cánh rừng cổ tích.

Di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia Ao Bà Om (hay còn gọi là Ao Vuông) nằm ở khóm 3, phường 8, TP.Trà Vinh rất nổi tiếng ở khu vực Nam Bộ.
Một trong những nguyên nhân khiến nơi đây nổi tiếng là nhờ những rễ cây cổ thụ xung quanh ao. Có đến hàng trăm cây sao, cây dầu có tuổi thọ từ hàng trăm đến hơn một nghìn năm với những bộ rễ khổng lồ trồi lên mặt đất, tạo nên những hình thù kỳ lạ và đẹp mắt.
Theo người dân địa phương nơi đây, với đặc điểm của thổ nhưỡng và loại cây, nhiều năm qua, những cây sao, cây dầu nơi đây phát triển tốt. Ngoài tuổi thọ cao, những bộ rễ trồi lên trên là do hiện tượng xói mòn đất (do mưa) trong thời gian dài.
Rễ cây cổ thụ trồi lên trên mặt đất từ 1- 2m trông rất đẹp mắt.
Không ít cây có bộ rễ lớn nhiều vòng tay người ôm, tạo thành các hang hốc đủ rộng để người chui lọt.
Mật độ cây dày đặc với độ che phủ cao khiến ít ai có thể hình dung đây lại là một địa điểm nằm trong thành phố.
Những bộ rễ cây khiến nhiều người liên tưởng đến một một cánh rừng cổ tích.
Một số gốc cây đã bị bào mòn hết phần vỏ bởi tác động của thời gian, chỉ còn lại phần lõi cứng rất chắc và không thể bị mối mọt, thậm chí là không thể cháy.
Nhiều cây đã chết khô nhưng vẫn được bảo tồn lại.
Tất cả các cây cổ thụ đều được đánh số thứ tự.
Nơi đây cũng là nơi trú ngụ của nhiều loại động vật.
Nhiều bạn trẻ cũng coi nơi đây là điểm check-in, tham quan, hẹn hò,…
Người dân nơi đây cho rằng, nhiều cây cổ thụ ở Ao Bà Om có tuổi thọ hơn một nghìn năm bởi bên cạnh ao là chùa Âng - ngôi chùa Khmer cổ nhất Trà Vinh được xây dựng từ năm 990. Trong khi đó, theo tập quán lâu đời của người Khmer, khi xây dựng chùa, người dân luôn trồng cây xung quanh. Do đó tuổi cây quanh chùa hay quanh ao có thể bằng tuổi chùa.
Với những hình dáng kỳ thú, rễ cây xung quanh Ao Bà Om đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, là một phần di sản tinh thần của người dân Trà Vinh.
Quý cây xanh, nên khi thực hiện các dự án hay làm đường, chính quyền luôn chọn phương án giữ lại cây. Nhờ vậy, TP.Trà Vinh được xem là tỉnh duy nhất ở miền Tây có nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trong nội ô thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn