MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tấp nập thả cá chép, tiễn Táo quân về thiên đình ở cầu Long Biên

Hải Nguyễn LDO | 04/02/2021 12:15

Sáng 23 tháng Chạp, sau khi hóa vàng mã, người Hà Nội mang những con cá chép đỏ ra cầu Long Biên bắc qua sông Hồng để thả, tiễn Táo quân về thiên đình.

Cầu Long Biên luôn là địa chỉ vàng để tiễn táo quân vì có những đoạn mở rộng có thể dừng xe máy.
Vài năm trở lại đây, nhóm hoạt động vì môi trường có tên Cá chép đã túc trực tại đây với những tấm băng rôn “Thả cá đừng thả túi nilong” nhằm tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Bạn Nguyễn Đức Toàn, nhóm Cá chép cho biết: “Những năm trước, người dân thường mang túi nilong đựng cá, thả cá xong thì chiếc túi nilon thành rác và vất ngay trên mặt cầu hoặc theo cá xuống sông”.
“Nhưng gần đây, ý thức của người dân tốt hơn, khi thả cá và tập trung túi nilong vào xe rác hoặc bao tải hoặc được nhóm Cá chép tự tay thu gom.
"Bọn em cảm thấy vui vì đã đóng góp chút công sức nhỏ cùng người dân Hà Nội giữ gìn môi trường cùng nét văn hóa đẹp” - Nguyễn Đức Toàn nói.
Bà Tăng thị Chính (Cầu Giấy, Hà Nội) đã di chuyển quãng đường khá xa để thả cá chép trên cầu Long Biên. Bà chia sẻ với PV báo Lao Động: “Các bạn trẻ đã thừa kế nét văn hóa của cha ông để lại vừa biết gìn giữ môi trường trong sạch. Nếu như ai cũng có ý thức như những bạn trẻ thì nét văn hóa hiếu lễ nghĩa sẽ song hành cùng môi trường xanh sạch đẹp”.
Những con cá chép đỏ được đựng trong chiếc thùng nhựa, dòng dây xuống gần mặt nước mới thả.
7h sáng tại Hồ Gươm, những người hóa vàng sớm để kịp giờ đi làm đã mang cá ra thả.
Hai bố con cùng mang ông Công ông Táo ra tiễn ở hồ Tây sáng 23 tháng Chạp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn