MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Tết như ngày thường" ở Lục Khu - nơi khô hạn bậc nhất miền biên cương núi đá

Tân Văn LDO | 12/02/2024 15:37

Với địa hình chủ yếu là núi đá, không có mạch nước ngầm, vùng đất Lục Khu (huyện Hà Quảng, Cao Bằng) được xem là nơi khô hạn nhất của địa phương và cái Tết của người dân nơi đây cũng có phần khác lạ.

Lục Khu là tên gọi chung cho 7 xã vùng cao huyện Hà Quảng, bao gồm: Thượng Thôn, Nội Thôn, Hồng Sỹ, Mã Ba, Lũng Nặm, Cải Viên và Tổng Cọt.
Địa hình nơi đây hoàn toàn là núi đá, mạch nước ngầm hay sông suối đều không có. Nguồn nước “giải khát” cho nơi đây hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Năm nào trời mưa ít, cả vùng Lục Khu cỏ cây xơ xác.
Theo người dân, dịp cuối năm khi đón những cơn mưa cuối cùng họ sẽ phải tranh thủ cày bừa ruộng nương để kịp gieo hạt giống. Nếu để sau Tết Nguyên đán với làm khi đó trời đã trở nên khô hạn, ít mưa, hạt giống sẽ rất khó nảy mầm. Vì lẽ đó mà Tết Nguyên đán với người Lục Khu họ phải tranh thủ làm đồng, xuống giống.
Nơi đây chỉ có cây ngô và lạc là sống được do tính chịu hạn tốt hơn. Hai loại nông sản này sẽ trở thành nguồn lương thực chính cho cả năm.
Chăn nuôi cũng chật vật vì khô hạn, bà Nông Thị Kiềm (xã Thượng Thôn) chia sẻ: “Năm mới ở đây cũng như ngày thường, mọi người phải tranh thủ làm đất trên nương, kịp gieo hạt khi đất còn ẩm. Cách bắt đầu năm mới ở Lục Khu cũng khác với mọi nơi".
Để giúp người dân có nước sinh hoạt, 21 hồ vải địa, 255 bể nước công cộng, hơn 10.000 bể lu, bể vuông trữ nước sinh hoạt cho các hộ gia đình đã được nhà nước hỗ trợ xây dựng khắp 7 xã Lục Khu. Những cơn mưa ngày Tết thường được người dân nơi đây ví von là "cơn mưa giải khát".
Mỗi mái nhà đều thiết kế hệ thống máng hứng, dẫn nước nước mưa chảy vào bể chứa.
Tết đến xuân về, hoa mận tại Lục Khu cũng đang nở trên đá, sắc trắng tinh khôi đang bung sắc trên cao nguyên đá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn