MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thấm mệt theo đoàn dọn rác biển Côn Đảo

Lục Tùng LDO | 16/08/2022 16:38

Vũng Tàu – Rác giăng tứ phía, rồi nắng của trời, hơi mặn của biển đã khiến lực lượng dọn rác biển của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thấm mệt...

Trung tuần tháng 8, có dịp tháp tùng lực lượng dọn rác biển của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), chúng tôi phần nào cảm nhận được nỗi gian truân của những người làm công tác giữ gìn sự trong sạch cho hòn đảo được mệnh danh là bàn thờ thiêng liêng Tổ quốc.

Trước giờ ra quân, ông Lê Hồng Sơn- Trưởng Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế cùng ông Trần Đình Huệ - Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo trao đổi về địa điểm và kế hoạch thực hiện. Ảnh: LT
Điểm dọn rác biển lần này là bãi Ông Cau, dài 400m, rộng 25m. Đây từng là địa bàn rùa biển chọn làm nơi sinh sản theo mùa. Ảnh: LT
Để đến bãi Ông Cau, đoàn phải băng qua đoạn đường rừng nguyên sinh dài hơn 1km. Ảnh: LT
Rác giăng tứ tung dọc các dòng suối. Ảnh: LT
Rác còn bám cứng vào thân cây ven biển. Ảnh: LT
Anh Nguyễn Duy Thành, nhân viên Vườn quốc gia Côn Đảo phải dùng tay tháo gỡ từng chút mới loại bỏ được rác thải nhựa quấn chặt vào thân cây ven biển. Ảnh: LT
Cũng như phần lớn các bãi biển ở Côn Đảo, đa số rác ở đây có nguồn gốc từ hoạt động khai thác hải sản như: lưới đánh bắt hải sản, phao cá, can nhựa, túi ni lông... Ảnh: LT
Bên cạnh đó, hàng năm gió mùa Tây Nam còn đưa rác thải đại dương dạt vào Côn Đảo... Ảnh: LT
Chỉ sau một buổi ra quân, lực lượng dọn rác đã thu về 6 bao rác, chủ yếu là rác thải nhựa. Ảnh: LT
Nắng từ trên trút xuống, vị mặn từ biển thổi vào đã khiến cho lực lượng thu dọn rác nhanh thấm mệt. Ảnh: LT
Rác sau khi thu gom, được chở về xử lý tại nhà máy ở Bãi Nhát - Côn Đảo. Ảnh: LT

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn