MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thẫn thờ chờ tin người thân vụ sập cầu Phong Châu

Nhóm PV Tây Bắc LDO | 09/09/2024 18:48

Phú Thọ - Nhiều thân nhân người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu đang trong tình cảnh lo âu, thẫn thờ ngóng chờ tin của người thân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, khoảng 10h02 ngày 9.9, cầu Phong Châu tại Km18+300 quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông, Lâm Thao) bị sập. Ảnh: Tô Công Ảnh: Tô Công
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hiện lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường. Ảnh: Tô Công
Công tác chuẩn bị cứu hộ đã sẵn sàng. Ảnh: Nguyễn Tùng
Các chiến sĩ đang chuẩn bị đồ bảo hộ. Ảnh: Nguyễn Tùng
Xe cứu thương cũng sẵn sàng. Ảnh: Nguyễn Tùng
Rất đông người dân tập trung gần khu vực cầu Phong Châu. Ảnh: Tô Công
Bên cạnh đó, nhiều người nhà của nạn nhân bị mất tích đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: Tô Công
Tại quán nước gần hiện trường có rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc. Ảnh: Tô Công.

This browser does not support the video element.

Người dân, thân nhân ngóng chờ tin tức những nạn nhân xấu số.
Nhiều người đã tập trung hai bên bờ sông Hồng để chờ đợi một phép màu. Ảnh: Tô Công
Nhiều người tập trung bên bờ sông Hồng ngóng chờ tin tức người thân. Ảnh: Tô Công
Anh Đào Trọng Thái (áo sẫm) cho biết: “Tôi đang đi làm ở Việt Trì, xem trên mạng thấy vụ sập cầu, gọi điện cho người thân không liên lạc được nên chạy ra đây. Khi xem nhờ camera nhà dân xung quanh thì nhận ra xe của nhà mình, người lái xe bị rơi xuống sông là anh rể tôi. Anh ấy lái xe đầu kéo“. Ảnh: Tô Công.
Theo anh Thái, tất cả mọi người trong gia đình ở nhà ai cũng ngóng chờ tin, cầu mong một phép màu để người bị nạn được bình an quay trở về. Ảnh: Tô Công
Theo UBND tỉnh Phú Thọ, sơ bộ xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 8 phương tiện gặp nạn (trong đó 1 xe tải, 1 xe con, 5 xe máy, 1 xe đạp điện); đã cứu, đưa 5 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Hiện các lực lượng chức năng đang sẵn sàng cho việc tìm kiếm. Ảnh: Tô Công

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn