MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tháng 7 tri ân liệt sĩ trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ

QUANG ĐẠT LDO | 26/07/2024 09:41

Trong những ngày này, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, Điện Biên, có rất nhiều người nối tiếp nhau đến thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Cứ vào những ngày tháng 7 tri ân, rất nhiều người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc lại đến dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 giữa trung tâm TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Nơi đây có 644 phần mộ các anh hùng liệt sĩ, chủ yếu là những người đã anh dũng hi sinh trong trận đánh quyết định trên Đồi A1 để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tất cả người dân đến đây trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và lắng đọng.
Những nén nhang nghi ngút như lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc linh thiêng.
Trong “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt...“, hàng nghìn người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân để dành lấy độc lập, tự do.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 chỉ có 4 ngôi mộ có tên, đó là các anh hùng liệt sĩ: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn và Trần Can. Còn lại đều là nhưng ngôi mộ với những hàng bia trắng.
Anh Trần Văn Hải - người dân TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên năm nào cũng dẫn con gái đến thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ, anh chia sẻ: “Là người con của Điện Biên tôi cảm thấy rất tự hào và luôn giáo dục con mình về truyền thống, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông”.
Lần đầu tiên đến với mảnh đất Điện Biên Phủ, ông Ngô Văn Cường (63 tuổi - Lào Cai) cho biết: “Tôi cảm thấy xúc động vô cùng và biết ơn những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta phải ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh cao cả ấy”.
Tại tỉnh Điện Biên hiện có 8 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 6.600 phần mộ liệt sĩ, trong đó 705 phần mộ có đầy đủ thông tin, 653 phần mộ có một phần thông tin và 5.285 phần mộ chưa xác định được thông tin.
Ông Lường Văn Thương, cán bộ quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, cho biết, trong dịp Kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ, hay dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ, mỗi ngày, có hàng nghìn lượt người đến tri ân.
Tháng 7 cũng là dịp để các thế hệ trẻ hôm nay thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sự hi sinh anh dũng của các thế hệ cha ông đi trước trên mảnh đất Điện Biên Phủ giàu truyền thống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn