MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hóa: Gặp gỡ thầy đồ “thổi hồn” vào những bức tranh trên mâm gỗ xưa

QUÁCH DU LDO | 24/02/2023 11:22

Thanh Hóa - Anh Hoàng Trọng Tuyển (ở Thanh Hóa), được nhiều người biết đến là một “Thầy đồ” và khá gần gũi với những người yêu mến thư pháp. Đặc biệt gần đây, anh còn được biết đến là người đầu tiên ở xứ Thanh “thổi hồn” vào những bức tranh được vẽ trên nền các mâm gỗ thời xưa.

Thầy đồ Hoàng Trọng Tuyển (38 tuổi, xã Thiệu Vân, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) còn được nhiều người dân xứ Thanh gọi với cái tên trìu mến là “Thầy đồ không nghỉ Tết”, bởi năm nào cũng vậy, cứ trước, trong và sau Tết anh thường có mặt tại các điểm du lịch, đền chùa để viết thư pháp, tặng chữ cho người dân và du khách gần xa. Ảnh: Quách Du
Theo anh Tuyển, vừa qua anh triển khai và thực hiện thêm ý tưởng vẽ những bức tranh trên các mâm gỗ ngày xưa, phục vụ người dân dùng làm vật trang trí, lưu niệm. Ảnh: Quách Du
Để thực hiện ý tưởng trên, anh Tuyển đã phải đi nhiều nơi, dò tìm và sưu tập lại các mâm gỗ. Trải qua hàng chục năm, hầu hết các mâm gỗ anh sưu tập đã bị sứt mẻ. Tuy nhiên đổi lại, những chiếc mâm này lại khá độc đáo, bởi nó cũng là vật kỷ niệm của nhiều thế hệ trước đây. Ảnh: Quách Du
Sau khi sưu tầm các mâm gỗ, anh Tuyển mang về lau chùi sạch sẽ, vẽ lên trên đó các bức tranh, với nhiều chủ đề khác nhau, từ các con vật, vật dụng, hoa quả và chân dung người. Ảnh: Quách Du
Thầy đồ Hoàng Trọng Tuyển nắn nót, “thổi hồn” vào những bức tranh trên mâm gỗ. Ảnh: Quách Du
Chân dung những người phụ nữ ngày xưa, được anh Tuyển vẽ trên nên các mâm gỗ. Ảnh: Quách Du
 Hiện nay, anh Tuyển đang thực hiện ý tưởng vẽ trên mâm gỗ chân dung của 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Với mong muốn truyền tải đến nhiều người bức tranh sinh động về con người, đất nước Việt Nam. Ảnh: Quách Du

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn