MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Theo chân đội Lân Sư Rồng "nhí" biểu diễn cầu lộc, cầu an ngày Tết

Huỳnh Hiền LDO | 03/02/2022 07:03

Đồng Nai – Lân đến nhà cả năm khấm khá, chính vì thế mà mỗi dịp Tết đến xuân về , các đội Lân Sư Rồng lại bận rộn với lịch biểu diễn dày đặc. Đây cũng là thời điểm mà các đội Lân Sư Rồng "nhí" có cơ hội được luyện tập nâng cao trình độ cũng như cọ xát cho mùa giải mới.

Mặt trời ngày xuân vừa lên thì cũng là lúc CLB Lân Sư Rồng Bình Dũng Đường, trực thuộc Đoàn thanh niên TT. Hiệp Phước với 11 thành viên "nhí"  từ 13 đến 20 tuổi đã khoác trên mình bộ đồng phục, cùng xuất phát đi biểu diễn cầu an, cầu lộc ngày Tết.
Khi vừa đến nơi, các thành viên nhanh chóng khoác trên mình bộ áo Lân đầy uy dũng, ông địa cũng xuất hiện với hình ảnh đầy vui nhộn và hài hước. Anh Nguyễn Phú  Khang - Chủ CLB cho biết: "Năm nay rất nhiều người dân ở Nhơn Trạch và Long Thành liên hệ để biểu diễn, nhưng tôi không dám nhận nhiều vì các thành viên còn nhỏ, diễn nhiều rất mệt và các em còn phải về cùng với gia đình ăn Tết". 
"Lý do không bao giờ dám nhận lịch biểu diễn trước cũng vì khi trên đường đi người dân lúc nào cũng mời về. Nhà này mời, nhà kia mời không thể không nhận vì ngày Tết được người dân mời là quý lắm nên lúc nào cũng phải nhận vì thế mà trễ, đâu dám nhận show trước", anh Khang chia sẻ. 
Các em nhỏ lúc nào cũng rất hào hứng và vui tươi nhưng khi mệt thì luân phiên nhau biểu diễn và nụ cười vẫn trên môi. Tuy nhỏ tuổi nhưng ai nấy cũng đều làm rất tốt không thua kém những anh, chị đi trước. Khi hóa thân thành chú Lân thì rất đúng với phong thái, tuy ngoại hình dữ dằn nhưng lại rất hiền và tinh nghịch. 
Đội gồm 4 chú Lân "Tứ quý hưng long" và ông Địa sẽ đi quanh nhà, biểu diễn từ trong ra ngoài giúp xua đuổi vận hạn, mang đến tài lộc, bình an cũng như những bước chân uy dũng của các chú lân trên nền nhà giúp mặt đất được kiên cố, gia đình vững chắc.
Không những biểu diễn ở nhà dân, các chú Lân "nhí" này còn viếng thăm các chùa với hình ảnh chững chạc hơn, uy nghiêm hơn nhưng cũng rất ngây thơ, vui nhộn.
Những chú Lân đi chúc Tết khắp mọi nơi với tiếng trống rộn ràng làm ngày xuân thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa.
Hình ảnh Lân hái lộc rất vui nhộn và hài hước nhưng thực chất đó là kết quả của sự luyện tập chăm chỉ và đam mê không ngừng nghỉ. "Biểu diễn ở chùa thì các thầy tặng lộc rất dễ nhận, còn ở nhà dân thì treo lên trần nhà rất cao, phải đứng thẳng chống lên vai người dưới mới với tới lộc được", các em trong đội Lân chia sẻ. 
Sau màn múa Lân, hái lộc sẽ là màn múa Rồng điêu luyện. Màn “Long Lân tương hội” cùng với tiếng trống tưng bừng thể hiện sức sống mãnh liệt, và sự giao hòa hạnh phúc.  
Sau khi hoàn thành biểu diễn, các em nhanh chóng di chuyển, ai nấy cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, tuy mệt nhưng các em lúc nào cũng vui. "Biểu diễn đôi khi rất mệt nhưng bù lại rất vui vì có bạn bè và người dân rất yêu quý bọn em, gia đình cũng rất ủng hộ nên bọn em lúc nào cũng rất sẵn sàng biểu diễn dù có mệt đi nữa", em Phạm Minh Sang (19 tuổi) chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn