MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Theo chân "Lâm ống húc" rong ruổi khắp TPHCM tặng bánh cho người nghèo

Thanh Vũ - Anh Tú LDO | 16/08/2021 11:09

Anh Phạm Tùng Lâm, 30 tuổi, hay còn gọi “Lâm ống húc” hàng ngày vẫn rong ruổi trên những con đường ở TPHCM để tặng từng cái bánh, từng hộp khẩu trang cho bà con gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip một nhân vật đi trao tặng những chiếc bánh, hộp khẩu trang, chai nước suối... Chủ nhân của những đoạn clip này là anh Phạm Tùng Lâm, được biết đến với tên "Lâm ống húc". Anh Lâm đang làm công việc thiết kế gỗ tại thành phố Thủ Đức (TPHCM). Do dịch bệnh nên công việc tạm ngưng, anh Lâm đã rong ruổi trên chiếc xe gắn máy để tặng đồ cho bà con trong hơn 1 tháng nay.
Một ngày của anh Lâm thường bắt đầu từ khoảng 8h sáng. Sau đó, nếu có hẹn trước, anh Lâm sẽ ở lại xưởng gỗ để chờ những phần quà của mạnh thường quân nhờ anh trao tặng đến bà con. Theo chia sẻ của anh Lâm, những phần quà là hiện vật, hiện kim xuất phát chủ yếu từ bạn bè, người thân và những người quen biết anh.
Sau khi hoàn tất các công việc cá nhân cũng như sắp xếp quà lên xe, anh Lâm bắt đầu hành trình vào khoảng 9h sáng.
Chiếc xe được anh Lâm gọi là “chiến mã cà tàng“.
Trên xe chở đầy bánh mì, sữa, khẩu trang và dầu gió.
Quần sọt, áo jean bụi cùng đôi dép lào và ngồi lọt thỏm trong chiếc xe máy nhỏ nhắn… là hình ảnh không lẫn vào đâu được của anh Lâm.
Anh Lâm dừng lại tại một góc đường phía trước chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), nơi đây có khá nhiều người vô gia cư. Lo ngại người dân tập trung đông, anh Lâm liên tục nhắc nhở họ cố gắng giữ khoảng cách.
Anh Lâm cho biết, bản thân cố gắng tạo không khí thoải mái nhất cho những người được nhận quà để họ không cảm thấy tự ti hay tiêu cực.
"Tôi may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở TPHCM. Bản thân cũng quen với những con đường đông đúc ngày thường. Bây giờ dịch ập đến, đường phố vắng tênh. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi không muốn chọn cho mình vùng an toàn rồi ở yên trong đó, rồi bỏ mặc tất cả mọi người bên ngoài", anh Lâm chia sẻ.
Anh Lâm cho biết: “Tôi tặng quà có phần theo cảm tính. Khi gặp một người già hay những người đã không còn khả năng lao động thì tôi không ngần ngại gửi tặng họ nhiều hơn”.
Trên đường, có rất nhiều người nhận ra anh "Lâm ống húc". Nhiều người vẫy tay chào và gửi lời chúc sức khoẻ tới anh.
Được nhiều người biết đến, nhưng anh Lâm vẫn mong sớm đến ngày anh kết thúc những chuyến đi rong ruổi khắp mọi nẻo đường. "Tôi mong đến ngày tôi không còn phải đi như vậy nữa. Đó là ngày tất cả mọi người đều được đi làm, tôi cũng trở lại công việc của một thợ gỗ. Tôi mong TPHCM không còn dịch nữa để nơi này trở lại là một thành thị náo nhiệt", anh Lâm chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn