MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thợ cúc Bình Định tất bật trẩy nụ để kịp hoa bán Tết

Hoài Luân LDO | 07/01/2024 16:09

Bình Định - Hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời điểm này cũng là lúc các chủ vườn cúc tại TP Quy Nhơn tất bật trong việc chăm sóc, trẩy nụ để kịp hoa bán Tết.

Từ khoảng cuối tháng 11 âm lịch hằng năm, nhiều chủ vườn trồng cúc tại TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn đang tất bật với việc "trẩy" nụ cho hoa. Nhiều loại cúc hứa hẹn được bán ra thị trường hoa Tết tại Bình Định năm nay như: Đại đóa, mâm xôi, đồng tiền...
Cúc mâm xôi tại phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) đã bắt đầu chớm nụ, chờ ngày tung ra thị trường hoa Tết.
Chủ vườn Ngô Thiện (38 tuổi, trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) chia sẻ, năm nay, vườn nhà anh dự kiến sẽ cho ra thị trường Tết khoảng 1.000 chậu hoa cúc. "Năm ngoái, thời tiết lạnh kèm mưa nên hoa nở không đều, giá cúc bán ra thị trường khá thấp. Năm nay thời tiết ôn hòa, nụ ra đều nên hoa năm nay có lẽ sẽ có giá cao hơn. Cúc vườn tôi chủ yếu bán cho khách trong tỉnh, hy vọng từ giờ đến Tết trời thương, không có mưa bão để bà con trồng hoa đỡ vất vả", anh Thiện cho hay.
Theo anh Thiện, nghề trồng loài hoa Tết này tốn nhiều công sức. Từ lúc xuống giống đến khi có một chậu hoa thành phẩm phải mất 5-6 tháng chăm sóc. Đến thời điểm này (15 - 20 âm lịch), hoa đang vào giai đoạn quyết định nên hầu hết các chủ vườn đều bận rộn trong việc "trẩy" nụ nách lá, để hoa chính được phát triển một cách tốt nhất.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 6 - 7.1, nhiều vườn cúc có đông đảo lao động đang lặt nụ, cắm cọc tre, phun thuốc để kịp cho ra thị trường những chậu hoa Tết bắt mắt.
Công việc chăm sóc hoa Tết chỉ khoảng nửa tháng, do đó nhiều lao động tại Bình Định tranh thủ nhận việc để kiếm thêm thu nhập.
Chủ vườn Nguyễn Văn Vui (39 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) chia sẻ: Trước đây, vợ chồng tôi làm nghề biển, vừa nguy hiểm, vừa bấp bênh nên tôi chuyển qua trồng hoa Tết. Làm nghề này đã được 7 năm, tôi thấy trồng hoa Tết mang lại thu nhập khá ổn, nuôi được gia đình, vợ con.
"Năm trước trời mưa gió, cúc vườn nhà tôi ngã đổ hết. Đến Tết không còn được mấy chậu để bán, nhưng so với nghề biển, nghề này vẫn nhẹ nhàng hơn. Nhà tôi trồng loại cúc đại đóa, giá bán ra thị trường dự kiến 4 - 5 triệu đồng/chậu, nên cầu mong thời tiết ổn định để năm nay có cái Tết đủ đầy", anh Vui bày tỏ.
Nhìn từ trên cao, một diện tích lớn tại TP Quy Nhơn đã phủ xanh bởi hoa cúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn