Tiểu thương đốt lửa canh đào quất xuyên đêm trong giá lạnh QUÁCH DU LDO | 23/01/2024 06:59 Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do đó, bất chấp thời tiết mưa lạnh, các tiểu thương buôn bán đào quất đã dựng lán, đốt lửa xuyên đêm để trông coi, chờ trời sáng phục vụ người dân mua sắm Tết. Theo ghi nhận của PV Lao Động, những đêm giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, trên các con phố của TP. Thanh Hóa như: đường Lê Hoàn, phố Bào Ngoại, đường Nguyễn Trãi, đường Trịnh Kiểm… các tiểu thương buôn bán đào quất luôn phải túc trực xuyên đêm để canh hoa tết. Ảnh: Quách Du Đặc biệt, đêm 22 và rạng sáng 23.1, thời tiết tại Thanh Hóa có mưa lạnh khiến những người buôn đào quất càng vất vả hơn. Ảnh: Quách Du Thậm chí, nhiều người phải đốt lửa trong những lán tạm để chống chọi lại với cái lạnh cắt da. Ảnh: Quách Du Ông Đoàn Văn Đức (một tiểu thương buôn bán quất trên đường Trịnh Kiểm, TP. Thanh Hóa) cho biết, đã 10 năm nay, cứ đến giáp Tết Nguyên đán là ông lại nhập quất về bán, với mong muốn kiếm thêm thu nhập, lo cái Tết đủ đầy cho gia đình. “Buôn đào quất vất vả lắm, trời mưa gió, lạnh giá, thức xuyên đêm chỉ mong bán được giá và hết hàng” - ông Đực chia sẻ. Ảnh: Quách Du Để bảo vệ những gốc đào, chậu quất, gốc bưởi các tiểu thương phải thức xuyên đêm để canh. Ảnh: Quách Du Anh Lê Văn Minh (quê ở huyện Triệu Sơn) ngồi canh đào trong khu lán tạm. Ảnh: Quách Du Theo nhiều tiểu thương, để có thể xuyên đêm canh đào quất, họ phải thay ca nhau khi người ngủ, người thức. Ảnh: Quách Du Những con đường ở TP. Thanh Hóa tràn ngập sắc Xuân, sẵn sàng ngày đêm phục vụ người dân mua sắm Tết. Ảnh: Quách Du #Thanh Hoá #Tết Nguyên đán #Đào quất
Vinh Quang Việt Nam 2024: Vị thuyền trưởng chèo lái con thuyền đưa Bệnh viện Nhi Trung ương ra biển lớn
Báo Lao Động tuyển dụng: Nhân viên quản lý quảng cáo điện tử, tổ chức sự kiện và khai thác quảng cáo làm việc tại Hà Nội