MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các khán đài sân chọi trâu đều đông nghẹt trong ngày chung kết

Toàn cảnh chung kết hội chọi trâu đầu tiên năm 2018

Ngô Phong - Sơn Tùng - Thùy Linh LDO | 04/03/2018 15:01
Diễn ra trong hai ngày 3-4.3, lễ hội chọi trâu Hải Lựu (sông Lô, Vĩnh Phúc) đã thu hút hàng nghìn du khách đến tham dự.
Từ rất sớm ngày 4.3, các du khách đã kéo đến sân chính nơi diễn ra chọi trâu rất đông, các khán đài hầu như chật kín người.
Trao đổi với Lao Động, ông Hà Thanh Loan - trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội chọi trâu Hải Lựu 2018 - cho biết: “Lượng du khách tham gia lễ hội năm nay đông gấp 1,5 lần mọi năm, các khán đài đều rơi vào tình trạng quá tải. Từ 9h chúng tôi đã phải đóng cửa để hạn chế du khách vào sân”.
 Ông Loan cũng cho biết, năm nay theo quy định từ Bộ Văn hóa, lễ hội không bán vé nên lượng khách rất đông nên Ủy ban tỉnh phải tăng cường lực lượng an ninh để giữ an toàn cho lễ hội. 
 Số lượng công an được tăng cường giữ an ninh trật tự lễ hội lên tới 200 đồng chí. 
Do sân chọi trâu đóng cửa từ sớm, các du khách phải đứng quan sát từ nhà dân xung quanh.
 Các xới chọi được đảm bảo chắc chắn để ngăn du khách tràn trong sân.
Các tuyến dẫn trâu vào chọi cũng được giữ nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho du khách.
Sân chọi trâu Hải Lựu “vỡ trận” ngày chung kết.
15 trận đấu giữa các “ông cầu” diễn ra vô cùng căng thẳng dưới sự cổ vũ của khán giả.
 Ở trận đấu thứ 2, tai nạn đã xảy ra khi "ông cầu" số 24 đã bị số 28 húc chết ngay khi bước vào trận đấu vài phút.
 Những năm trước, trâu chọi sẽ bị giết lấy thịt ngay sau trận đấu. Tuy nhiên, tại lễ hội năm nay, các chủ trâu có quyền giữ lại trâu nếu không muốn giết thịt
 Kết thúc trận đấu, "ông cầu" số 03 đã giành vị trí vô địch chung cuộc.
 "Ông cầu" số 03 sẽ được đem tế thần sau khi giành chiến thắng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn