"Toát mồ hôi" trước bộ sưu tập cổ vật cực khủng của đại gia miền Tây
Bảo Trung
LDO
|
02/12/2018 11:00
Sau hơn 20 năm nỗ lực, kiên trì theo đuổi tình yêu với đồ cổ, hiện anh Thông đã có hơn 1 vạn món đồ cổ với giá trị khó có thể thống kê một cách chi tiết...
Anh Dương Văn Thông, 44 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) được biết đến
là một trong những tay chơi cổ vật “có số” ở miền Tây. Anh đang sở hữu một
bộ sưu tập cổ vật cực khủng với hơn 1 vạn món đồ, tập trung chủ yếu là các
món đồ gốm làm bằng sành, sứ,... trong số đó có nhiều món mang giá trị liên
thành. Ảnh: Bảo Trung
Thuở nhỏ, không may sinh ra trong 1 gia đình khó khăn, nên anh Thông phải
lao động bằng đủ thứ nghề để mưu sinh. Trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây,
khi công việc gặt hái được nhiều thành công, anh Thông mới cụ thể hóa được
giấc mơ từ tấm bé của mình đó là sưu tầm các món đồ cổ. Ảnh: Bảo Trung
Anh Thông có sở thích sưu tập các bộ gốm sứ, nhất là các dòng gốm Nam
Bộ như Lái Thuê, Cây Mai, Đồng Nai,... bởi lẽ chúng có nước men đẹp,
làm bằng tay nhưng hình thái cực kỳ tinh tế và rất khó bị phai màu theo
thời gian. Ảnh: Bảo Trung
Các món đồ gốm sứ, được anh Thông sắp đặt cực kỳ khéo léo trong không
gian nhà có diện tích khá hẹp. Chính điều này đã tạo nên sự ngỡ ngàng cho
bất kỳ ai đặt chân vào nhà anh tham quan bộ sưu tập cổ vật đồ sộ trên.
Nhiều cổ vật còn được bày trí ở hai bên bậc cấp cầu thang đã tạo nên cảm
giác ấm cúng và nên thơ cho không gian... Ảnh: Bảo Trung
Anh Thông cho biết: Bên cạnh việc sưu tầm gốm sứ cổ để trưng bày, anh còn
có niềm đam mê đặc biết đối với các bức tượng Quan Công. Hiện nay, anh đã
có một bộ sưu tầm tranh và tượng Quang Công hết sức đồ sộ với đủ các tư thế
và diện mạo. Ảnh: Bảo Trung
“Mỗi một món đồ cổ có giá trị khác nhau, có món vài chục triệu đồng nhưng
lại có món lên tới cả trăm triệu đồng và không phải ai có tiền cũng mua
chúng. Để mua được chúng, người chơi đồ cổ phải có tâm cũng như có duyên
mới có thể sở hữu. Mỗi món cổ vật gắn với một kỷ niệm trong đời của tôi. Vì
vậy, tôi xếp đặt chúng ở mọi không gian trong nhà để có thể ngắm nhìn mỗi
ngày.“, anh Thông bày tỏ. Ảnh: Bảo Trung
Tới thời điểm hiện tại, anh Thông đã sở hữu gần 10.000 món đồ cổ, cũ.
Món gần nhất có độ tuổi khoảng 10 năm, món cổ nhất cũng vài trăm
năm... Ảnh: Bảo Trung
Sau hơn 20 năm đam mê với thú chơi đồ cổ, hiện nay, bộ sưu tập đồ cổ
của anh Thông đã đạt đến giá trị khó có thể cân đo đong đếm. Khi được
hỏi về tổng giá trị của hơn 1 vạn món đồ cổ này, anh Thông cười nói:
“Nếu nói đến giá có lẽ sẽ mất hay. Chơi đồ cổ vì niềm đam mê thì đã
chấp nhận tốn tiền bạc, miễn sao bản thân thấy hài lòng và thỏa mãn đối
với mỗi món đồ mình đã mua. Còn tổng giá trị các món đồ cổ của tôi sau
hơn 20 năm thu thập thì xin không bàn đến!". Ảnh: Bảo Trung
Những món đồ cổ mà anh Thông tỏ ra cực kỳ tâm đắc và đã phải bỏ một
khoảng tiền lớn để có thể mang về nhà... Ảnh: Bảo Trung
Chiếc đĩa quý, làm bằng gốm Biên Hòa, có tuổi đời hơn 50 năm, chạm khắc
hình 4 cô gái đang biểu diễn các hoạt động cầm, kỳ, thi, họa. Bên cạnh đó,
nó còn giúp người xem liên tưởng đến "thước đo" phẩm chất của
người phụ nữ Việt Nam từ xa xưa, với các tiêu chí: Công, dung, ngôn, hạnh.
Ảnh: Bảo Trung