MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Tôi là bác sĩ trực mùng 1 Tết”

HOÀI ANH - TẠ QUANG LDO | 12/02/2021 14:30
Tôi là Nguyễn Đình Liên – Bác sĩ phụ trách Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viên E; Giảng viên trường Đại học Y Hà Nội. Năm nay, tôi trực Mùng 1 Tết.
7h30 sáng, tôi có mặt tại bệnh viện để nhận bàn giao công việc. Đầu tiên tôi sẽ lên phòng thay áo blouse.
Tôi thay một chiếc khẩu trang y tế mới để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Tiếp theo, tôi xem lại lịch trực để nắm được những ai cùng kíp với mình ngày hôm nay. Trong kíp trực thì sẽ có các điều dưỡng và bác sĩ.
Sau đó, tôi đi đến phòng bệnh để thăm khám. Năm nay khoa tôi chỉ còn duy nhất một bệnh nhân nằm nội trú. Bệnh nhân này đang điều trị sau mổ do ung thư đại tràng. Hiện bệnh nhân đang bị bí tiểu nên bắt buộc phải nằm viện để điều trị.
Thấu hiểu việc ăn Tết xa nhà nên tôi động viên bệnh nhân cố gắng “chiến đấu” và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để điều trị cho bệnh nhân.
Sau đó tôi xuống phòng cấp cứu để xử lý các trường hợp cấp cứu.
Qua trao đổi, tôi biết được hôm nay có 2 vợ chồng được đưa vào viện cấp cứu sau khi bị tai nạn giao thông. Tôi cho 2 bệnh nhân chụp CT để hội chẩn. Sau đó, trường hợp của người vợ nặng hơn nên tôi bố trí cho mổ trước. Thêm vào đó, tôi cũng tiến hành mổ cho một ca bệnh được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang vì tình trạng nặng hơn..
Đến giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ gọi video về cho vợ con và gọi chúc Tết một số bạn bè, người thân.
Tôi đã có 14 năm làm nghề. Trong suốt khoảng thời gian đó thì có đến 5,6 năm tôi trực mùng 1 Tết. Đây là lịch ngẫu nhiên chứ không có sự sắp xếp trước. Tôi coi việc trực vào ngày lễ, Tết là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí tôi nghĩ mình cần phải trân trọng những giây phút này, bởi mỗi phút, mỗi tiếng trực là mình lại có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần mang lại được sức khoẻ cho bệnh nhân, thì việc làm ngày thường hay ngày lễ đều không quan trọng. Quan trọng là tôi thấy hạnh phúc với công việc mình đang làm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn