MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Dịch COVID-19 phức tạp, cả “biển người” chen chân ở Thảo Cầm Viên

ANH TÚ - HOÀI ANH LDO | 30/04/2021 13:54

Ngày 30.4, dòng người đổ về Thảo Cầm Viên (Quận1, TPHCM) để vui chơi, giải trí khá đông. Giữa "biển người", nhiều trẻ nhỏ toát mồ hôi, la khóc đòi về.


Từ sáng sớm 30.4, hàng nghìn người dân đã đổ về Thảo Cầm Viên để vui chơi, giải trí. Lượng lớn người đến cùng một thời điểm khiến khu vực bán vé luôn trong tình trạng quá tải. Hầu hết mỗi nhóm người đến đây chỉ cử một người đại diện đi mua vé, tuy nhiên vẫn có cảnh xếp hàng dài “rồng rắn lên mây” tại cổng chính Thảo Cầm Viên.
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Thảo Cầm Viên yêu cầu người dân đến đây phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.
Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ có 2 tấm bảng thông báo nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực cửa soát vé. Đi sâu vào bên trong, không có nhân viên túc trực nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, các bảng hiệu cũng vắng bóng.
Khung cảnh chen chúc tại khu vực xem hươu.
Khu vực biểu diễn lân sư rồng tại Thảo cầm viên cũng thu hút rất đông phụ huynh và trẻ nhỏ.
Một số người dân lờ là phòng chống dịch, không đeo khẩu trang cho con nhỏ.
Nhiều trẻ nhỏ vã mồ hôi, gương mặt mệt mỏi khi phải chen chân trong “biển người”.
Chị Bùi Minh Thảo (Quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, sáng nay, khi đưa con đến Thảo Cầm Viên xem các con thú, 2 vợ chồng chị đã đeo khẩu trang cho con, đồng thời mang theo lọ nước rửa tay sát khuẩn. “Tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên mình phải chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Hôm nay vì đã hứa với con nên tôi cùng chồng mới đưa con đi, chứ thật sự trong thời điểm này phải hạn chế đến nơi đông người”, chị Thảo nói.
Dòng người nối đuôi nhau tại khu vực chuồng voi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn