MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: "Ma quỷ" tràn ngập phố Tây Bùi Viện trước ngày Halloween

Ngọc Lê LDO | 31/10/2020 07:00

Nhiều nhà hàng, quán bar tại phố Tây Bùi Viện (Quận 1, TPHCM) tràn ngập "ma quỷ" trước ngày Halloween, tạo cảm giác kinh dị thu hút khách hàng.

Tại TPHCM, lễ hội Halloween đã trở nên phổ biến nhiều năm nay. Các địa điểm lễ hội được tổ chức thu hút đông đảo các bạn trẻ và khách nước ngoài như phố Tây Bùi Viện (Quận 1), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1),...
Đây là lễ hội xuất phát từ các nước phương Tây, được tổ chức vào đêm trước ngày 1.11 hàng năm, khi du nhập vào Việt Nam được các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng.
Theo quan niệm phương Tây, Halloween (viết rút gọn từ “All Hallows' Evening“) là ngày địa ngục mở cửa để các hồn ma trở về trần gian tìm kiếm con người, nhập vào thể xác và tái sinh. Vì vậy, trong ngày này, người dân sẽ mang những chiếc mặt nạ hay hoá trang thành các loại ma quỷ dữ tợn để xua đuổi các hồn ma.
Hầu hết hàng quán ở khu phố Tây Bùi Viện (TPHCM) đều được trang trí với các mô hình “ma quỷ” khá kinh dị, tạo cảm giác ghê rợn.
Theo chị Tuyết Vân, quản lý một quán bar tại đường Bùi Viện (Quận 1): "Năm nay Halloween rơi vào ngày cuối tuần nên các nhà hàng đều chú trọng hơn về việc trang trí để thu hút khách hàng. Đây cũng là dịp để các hàng quán tại Bùi Viện phục hồi sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19".
Phía bên trong các nhà hàng cũng được trang trí khá tỉ mỉ.
Một số nhà hàng, quán bar cũng nhanh chóng hoàn thiện các khâu trang trí Halloween.
Theo chủ một số hàng quán tại khu phố Tây, Halloween năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, chính vì vậy, ngoài thu hút khách ghé quán, việc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh vẫn được các nhà hàng áp dụng đối với từng khách đến quán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn