MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Mê mẩn với những con đường đầy hoa ở Cần Giờ

Chân Phúc - Mai Ánh LDO | 12/05/2022 07:30

TPHCM - Tại huyện Cần Giờ những ngày giữa tháng 5, nhiều cung đường đang tràn ngập trong sắc hoa khiến nhiều khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ thích thú dừng chân tham quan, chụp hình.

 Cần Giờ là huyện ven biển, nằm về phía Đông Nam TPHCM, chiếm 1/3 tổng diện tích toàn Thành phố. Huyện Cần Giờ được xem là "ốc đảo xanh" của TPHCM bởi hệ thống động thực vật đa dạng.
  Những ngày giữa tháng 5, huyện Cần Giờ thường đón lượng du khách khá lớn đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Tại đây phù hợp với những du khách ở TPHCM và các tỉnh thành lân cận muốn đi du lịch gần, có thể đi về trong ngày. Du khách đến đây có thể được hít thở bầu không khí trong lành, có rừng, có biển,... và có thể thưởng thức những món hải sản được ngư dân ở đây vừa đánh bắt về. 
 Để đi Cần Giờ, người dân có thể đi qua phà Bình Khánh rồi đi thẳng trên đường Rừng Sác. Tại con đường dài 36km này, khách du lịch sẽ được trải nghiệm cung đường rộng thênh thang, khá ít xe cộ qua lại và đặc biệt được ngắm giàn hoa giấy trồng ở giữa đường.
 Hoa giấy là loài cây mọc nhanh, dễ chăm sóc và có nhiều màu sắc khác nhau như hồng, cam, trắng. Con đường kéo dài, có đầy cây xanh và hoa, ít phương tiện đi lại, điều này dễ dàng chinh phục bất cứ một du khách nào khi đi qua đoạn đường này. 
Sau khi di chuyển hết đường Rừng Sác, nếu chưa hài lòng với hàng hoa giấy, du khách có thể tiếp tục ghé đến ngắm những hàng cây Phượng Vĩ đang vào mùa nở rộ trên đường Lương Văn Nho.  
Cánh hoa Phượng Vĩ đỏ thắm, thi nhau khoe sắc cũng báo hiệu một mùa hè đang đến. 
Ngoài ra, một địa điểm khác là rừng đước nằm 2 bên đường Lâm Viên – Đình Đồng cũng thường được nhiều du khách lựa chọn làm điểm dừng chân trong hành trình khám phá Cần Giờ. Khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối đoạn đường này thường có nhiều du khách nhất.
Chị Hà Kiều Ngân - khách du lịch (người thứ 2 từ trái qua phải) cho biết, khá bất ngờ với cảnh sắc tại huyện Cần Giờ. "Đi qua đường hoa  giấy, rồi lại tiếp tục có rừng cây  đước hay hàng cây Phượng. Tất cả thật sự rất đẹp, rất bình yên. Tôi rất hài lòng với chuyến đi này", Kiều Ngân nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn