MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TPHCM: Nhiều bãi rác sặc mùi hôi thối mọc lên sau Tết

TRẦN KHANH LDO | 04/02/2020 09:14
Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, tại nhiều bãi đất trống gần khu công nghiệp Tân Tạo, đường Hồ Ngọc Lãm, Võ Văn Kiệt,… (quận Bình Tân) bỗng dưng biến thành bãi rác, bốc mùi hôi thối “nồng nặc” khiến những ai đi qua cũng phải nín thở.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại một số bãi đất trống ven đường cạnh khu công nghiệp Tân Tạo (ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) xuất hiện nhiều bãi rác bốc mùi hôi thối. Thậm chí, rác thải còn tràn ra ngoài mép đường dễ gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.
Anh Nguyễn Minh Trí (45 tuổi) - bán nón bảo hiểm trước cổng khu công nghiệp Tân Tạo cho biết: "Trước Tết, công nhân vệ sinh đã thu dọn rác thải ở đây sạch sẽ, nhưng trong những ngày đầu năm, ai cũng muốn nhà mình thơm tho nên mang rác ra đây vứt bỏ. Nhiều người chạy qua còn vứt túi rác ở luôn mép đường rất nguy hiểm cho xe máy lưu thông trời tối".
Tại hầm dân sinh Tân Tạo chui qua quốc lộ 1, nhiều thùng xốp, thùng giấy, sọt nhựa,... của các tiểu thương bán hàng Tết bỏ lại khắp nơi trên mặt đường.
Còn tại đầu đường rẽ vào chung cư Ehome trên đường Hồ Ngọc Lãm, rất nhiều loại rác thải được đóng trong bao và bàn ghế cũ vứt ngay trên vỉa hè.
Chị Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở số 101 Hồ Ngọc Lãm) bức xúc nói: "Đống vật liệu xây dựng này là do xe ben ở nơi khác đến đổ trộm hồi trước Tết. Sau một tuần về quê, không ai trông coi nhà cửa thì tự dưng bãi đất bên cạnh biến thành bãi rác. Nhiều túi rác còn có mùi thối như xác động vật chết rất kinh khủng".
Ngoài ra, ở khu vực ngã ba đường Hồ Ngọc Lãm giao cắt quốc lộ 1 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), tình trạng rác thải vứt bừa bãi cũng diễn ra tương tự. Mặc dù tại đây đã có biển cấm đổ rác và ghi rõ mức xử phạt hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng, nhưng có lẽ vẫn không được nhiều người để ý đến.
Bên cạnh đó, nhiều người dân đi đường vứt luôn rác sinh hoạt ngay cạnh gốc cây cho "tiện". 
 Tương tự, những chiếc túi nilong đen chứa đầy mút xốp nằm lăn lóc ở vỉa hè đường Võ Văn Kiệt (phường An Lạc, quận Bình Tân).
Rác thải không chỉ xuất phát từ người dân qua đường vứt lại, mà còn do những người bán trái cây và đồ ăn ven đường đổ xuống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn