MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trải nghiệm "cảm giác mạnh" ở cầu kính cao nhất Việt Nam

HỮU CHÁNH LDO | 26/08/2022 11:39
Lai Châu - Nhiều du khách trải nghiệm Cầu kính Rồng Mây không giấu nổi sự phấn khích xen lẫn hồi hộp, khi đứng trên độ cao đầy choáng ngợp bên vách đá, còn dưới chân là lớp kính trong suốt nhìn xuống vực sâu thăm thẳm.
Cầu kính Rồng Mây được xem như “kỳ quan tiên cảnh” với hệ thống cầu treo vắt vẻo giữa đỉnh trời, nằm ở độ cao 2.333m so với mực nước biển, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Để lên đến Cầu kính Rồng Mây trải nghiệm cảm giác mạnh, du khách sẽ được đi vào đường hầm và di chuyển theo cầu thang máy.
Từ chân thang máy ở trong hầm núi đá lên Cầu kính Rồng Mây cao 305m (tương đương với tòa nhà 102 tầng). Trong đó, thang máy đi trong hầm núi đá là 80m, lộ thiên là 225m.
Cầu kính thang máy có độ cao so với khe núi là 758m; chiều rộng mặt cầu 1,5m; tổng chiều dài mặt kính 139m; tổng chiều dày là 33,04mm, được sản xuất tại Mỹ và nhập khẩu về Việt Nam.
Lên đến Cầu kính Rồng Mây, du khách sẽ di chuyển qua 2 cầu kính. Trong đó, cầu kính nối từ cầu thang máy vào vách núi có độ dài 120m, tiếp đó là cầu kính ven núi dài 200m.
Ngoài đi cầu kính, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động mạo hiểm khác như đi trên cầu ở độ cao 2.200m, nhảy bungee, leo núi, dù lượn trong khu du lịch.
Anh Võ Hùng (32 tuổi, Nghệ An) có cơ hội trải nghiệm Cầu kính Rồng Mây trong chuyến công tác dài ngày tại Lai Châu.
“Đây là một trải nghiệm thú vị, cảm giác khá 'run chân' khi khoảng không bên dưới sâu hun hút. Tuy nhiên, do thời tiết sương mù khá dày đặc nên chưa thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của rừng núi trùng điệp cùng những con đường đèo uốn lượn đặc trưng của vùng Tây Bắc“, anh Hùng nói.
Ngoài ra, nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi được check-in tại cầu kính cao nhất Việt Nam.
Ông Anuwat Khunpisut (du khách Thái Lan) cùng vợ chọn Cầu kính Rồng Mây là điểm check-in đầu tiên trong chuyến du lịch ở Việt Nam. "Đây là một công trình kỳ vĩ và cho tôi một ấn tượng đặc biệt. Đứng đây có thể nhìn ngắm rừng núi, mây trời, cảnh sắc thiên nhiên mà hiếm nơi nào có được, nhưng phải phụ thuộc vào thời tiết", ông Anuwat Khunpisut nói.
Nhiều du khách khá hồi hộp và lo lắng khi phải bám vào lan can để đi lên các bậc thang ở cầu kính.
Các bậc thang từ cầu kính đi lên khu vực check-in trên đỉnh núi được sơn màu sắc rực rỡ và được gọi là "Cầu vồng tình yêu".
Được biết, giá vé hiện được bán với các mức 400.000 đồng/người lớn và 200.000 đồng/trẻ em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn