MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Giai điệu hòa bình vang mãi muôn phương” được trưng bày tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long để khách du lịch tham quan, tìm hiểu.

Triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Giai điệu hòa bình vang mãi muôn phương”

Thảo Quyên LDO | 13/10/2023 16:16

Sáng ngày 13.10, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Điện Kính Thiên đã diễn ra triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Giai điệu hòa bình vang mãi muôn phương”.

Triển lãm ảnh do câu lạc bộ Quảng Bình, nhiếp ảnh gia – Đại tá Trần Hồng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm tròn 10 năm Đại tướng ra đi về cõi vĩnh hằng.
Ba mươi bức ảnh là ba mươi mảnh ghép vẽ nên một câu chuyện đầy đủ về chân dung cuộc đời Đại tướng. Có ảnh Đại tướng làm việc, có ảnh Đại tướng với cuộc sống đời thường song tất cả đều rất giản dị, bình yên mà cũng rất vĩ đại.
Chia sẻ với phóng viên báo Lao Động, tác giả Trần Hồng nói: “Tôi ao ước chụp Đại tướng rất lâu và ký ức trọn vẹn nhất là vào một ngày tháng 10.1994, tôi được Đại tướng cho phép vào chụp ảnh. Tôi vào lúc 5h30 sáng và ở đến 21h30. Trọn một ngày, tôi chụp Đại tướng tập thiền, dùng bữa sáng và cả ngày làm việc. Đại tướng rất đôn hậu, đức độ”.
“Có thể thấy, đa số những bức ảnh trưng bày ở đây đều là ảnh Đại tướng mặc quân phục. Chính vì Đại tướng luôn mặc quân phục nên đây là một trở ngại lớn nhất của tôi. Bốn ngôi sao trên áo Đại tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong ngày 20.1.1948 quá lấp lánh. Và tôi muốn chụp đằng sau phía lấp lánh của Đại tướng là một tâm hồn còn lấp lánh, phong phú và nhân văn gấp nhiều lần thế nữa”, Đại tá Trần Hồng tâm sự thêm.
“Phá cỗ trung thu tại nhà riêng” hay “Ngày đại tướng về thăm quê” chính là những bức ảnh để lại nhiều cảm xúc với người xem. Chị Phạm Thị Lụa (ở giữa) chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi xem những bức ảnh này. Lần đầu được ngắm những bức hình, vô tình thôi nhưng để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc”.
“Phá cỗ trung thu tại nhà riêng là một trong số những bức ảnh sinh hoạt giản dị nhất. Khi giơ máy chụp, tôi rất cảm động. Đại tướng chia quà cho con cháu trong gia đình. Quà là những quả hồng, thức quà bình dị, đời thường. Chụp xong bức ảnh ấy, tôi run lên vì sung sướng. Đại tướng cho tôi cảm xúc chụp rất lớn. Trước ống kính của tôi, cứ hễ xuất hiện các bà mẹ Việt Nam anh hùng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tôi chụp không biết mệt mỏi. Những khoảnh khắc tôi chụp lại được, tôi rất nâng niu, trân trọng”, Đại tá Trần Hồng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn