MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trở về tuổi thơ đi chợ Tết quê với mẹ ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế LDO | 18/01/2023 12:56

Bắc Giang - Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí phiên chợ quê tại thị trấn Tân An (huyện Yên Dũng) vào ngày 17.1 (tức 26 tháng Chạp).

Dẫu cuộc sống hiện tại đã có nhiều đổi thay nhưng những phiên chợ quê ngày Tết vẫn mang đến nhiều giá trị văn hóa, nhiều tình cảm quê hương đã bám rễ sâu trong tâm hồn mỗi con người mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đặc biệt là những người con làm ăn xa quê hương chưa có dịp về quê ăn Tết. Ảnh: Nguyễn Kế
Những phiên chợ quê được ví như những thước phim quay chậm để lưu giữ lại phần nào hồn quê, kí ức của tuổi thơ và là nơi chứa đựng nhiều tình cảm ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Đó cũng là không gian sinh động phản ánh đời sống của từng gia đình, của cộng đồng dân cư và của người dân cả một vùng quê rộng lớn. Ảnh: Nguyễn Kế
Chợ Tết xưa ở quê tôi được tính là những phiên chợ giáp ngày Tết Nguyên đán, khoảng từ 23 đến ngày 30 tháng Chạp. Cũng là nơi để mua bán hàng hoá, nhưng chợ quê, đặc biệt vào phiên chợ ngày Tết luôn có những nét đặc trưng riêng khác biệt với chợ nơi đô thành, phố thị. Đây cũng là nơi lưu giữ văn hóa truyền thống, lưu giữ những kí ức tuổi thơ của biết bao thế hệ, nó còn là nơi con người có thể cảm nhận rõ ràng không khí của một mùa xuân mới đang đến gần. Ảnh: Nguyễn Kế

Người dân mang ra chợ Tết hầu như tất cả những sản vật của vùng quê. Tuy chỉ là lá trầu, quả cau, miếng bánh, quả trứng. Tuy giá trị không cao, nhưng đổi lại là niềm vui được trao đổi hàng hóa trong phiên chợ Tết, người buôn bán chuyên nghiệp cũng như người nông dân một nắng hai sương trên ruộng đồng về những sản phẩm mà họ tạo ra được góp phần làm nên sự náo nhiệt và sắc thái riêng của chợ Tết quê. Ảnh: Nguyễn Kế
Với những đứa trẻ vùng quê, chợ Tết là cả một thế giới sắc màu, một không gian mơ ước với bao điều thú vị tưởng gần mà xa. Được theo mẹ, theo bà đi chợ Tết là niềm vui nhớ mãi trong những ngày cuối năm, là kỉ niệm chắc hẳn khó quên với những đứa trẻ thế hệ 8x, 9x. Hương vị của Tết đằm sâu trong phiên chợ quê. Ở đó, còn có tình thương của mẹ, nỗi khó nhọc của ba khi bán tạ thóc đôi lợn để sắm cho các con đôi dép, bộ quần áo mới. Ảnh: Nguyễn Kế
Ngày còn bé, chắc hẳn ai cũng chỉ mong thật nhanh đến Tết để được đi chợ với mẹ, với bà. Với những đứa trẻ 8x, 9x chúng tôi, những món quà, những vật phẩm chợ Tết ở quê rất đỗi bình thường nhưng không tầm thường. Bởi hương vị của nó là hương vị của tuổi thơ, của ký ức quê nhà. Chợ Tết ở quê xưa trở thành nỗi nhớ da diết khôn nguôi mỗi khi tết đến, xuân về. Ảnh: Nguyễn Kế

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn