MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trời lạnh thấu xương, người dân Hà Nội vẫn ngâm mình dưới nước sông Hồng

NGỌC THÙY LDO | 23/12/2023 15:00

Cứ vào sáng sớm hoặc đầu giờ chiều mỗi ngày, một số người dân Thủ đô lại tìm đến khu vực bờ sông Hồng (đoạn chân cầu Long Biên) để bơi lội, bất chấp trời lạnh thấu xương.

Từ lâu, khu vực ven bờ sông Hồng ngay dưới chân cầu Long Biên được nhiều người biết đến vì thường xuyên có các nhóm đến tham gia tập thể dục, bơi lội hoặc tắm “tiên”.
Ông Hùng (quận Hoàn Kiếm), một người có thói quen bơi lội trong nhiều năm qua tại khu vực này chia sẻ, dù thời tiết khá lạnh nhưng nước dưới sông lại ấm hơn. Nhưng để tăm được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì vẫn cần phải có sức khỏe trước.
“Chúng tôi bơi lội ở đây đã thành thói quen để rèn luyện sức khoẻ. Mọi người trước khi xuống tắm đều phải khởi động để làm nóng thân nhiệt và mang theo phao bơi”, ông Hùng nói.
Còn anh Thắng (quận Long Biên) cho biết, anh thường xuyên rủ bạn bè trong nhóm bơi của mình đến khu vực này bất kể thời tiết hay nhiệt độ thế nào. Theo anh Thắng, việc bơi vào mùa lạnh rất thú vị vì cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn.
Theo quan sát, những người có tuổi sẽ khởi động kỹ và thường bơi ở khoảng cách gần bờ, trong thời gian từ 15 - 20 phút. Còn với thanh niên, một số người bơi gần 1km và ngâm mình dưới nước sông Hồng đến cả tiếng đồng hồ.
Nhiều người không ngại cái lạnh thấu xương, cởi trần và ngâm mình dưới nước.
Người đàn ông ngâm mình dưới dòng nước trong điều kiện thời tiết giá rét khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình vì cảm giác lạnh buốt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong ngày 23.12, bầu trời Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn