MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Về nơi người dân "sống chung" với người đã khuất ở Hà Nội

Kim Sơn LDO | 24/03/2023 06:30
Ở Hà Nội có nhiều nơi, người dân “sống chung” với người đã khuất. Tại xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì), nhà ở và mồ mả nằm đan xen lẫn nhau.
Tại xóm Đại Khang (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) có hai nơi thờ cúng gần nhau, trông giống như một ngôi mộ. Người dân gọi nơi này là “Ông Gò”.
Các bậc cao niên chia sẻ, từ khi họ sinh ra đã có hai điểm thờ này. Trước kia, hai vị trí này là gò đất trống, sau mới hình thành nên xóm làng. Theo họ, “Ông Gò” là nơi linh thiêng, ngày lễ, mùng 1 hay Rằm, người dân đều dâng hoa quả, đốt hương cúng bái.
Một ngôi mộ khác nằm giữa hồ. Người dân cho biết, buổi chiều mát, học sinh vẫn thường ra đây tắm.
Tại xã Hữu Hòa, cứ cách 1, 2 con ngõ lại bắt gặp những ngôi mộ nằm ngay cạnh những ngôi nhà của người đang sống.
Một ngôi mộ thuộc xóm Cộng Hòa bị “bủa vây” bởi rác thải, phế liệu và xe máy.
Cũng có ngôi mộ khang trang được ốp lát đá khang trang.
Tại đây, có nhiều ngôi mộ tổ của dòng họ nằm rải rác các ngõ xóm.
Nếu ai mới đi qua nơi này, có thể giật mình vì những ngôi mộ nằm ngay cạnh nhà ở. Trong khi cuộc sống người dân vẫn diễn ra bình thường.
Người dân xã Hữu Hòa đã quá quen thuộc với việc “sống chung” với người đã khuất.
Người dân cho biết, sở dĩ mồ mả nằm lẫn trong khu dân cư là do trước đây khu vực này là cánh đồng, dần dần nhà cửa mọc lên thành xóm làng.
Cũng giống nhiều làng quê Bắc Bộ, khu vực cuối xóm Đại Khang (xã Hữu Hòa), băng qua cánh đồng lúa là khu nghĩa trang. Phía sau là các tòa chung cư cao tầng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn