MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ cứu bé gái trong đám cháy: Tình người trong nghịch cảnh

Tô Thế LDO | 13/01/2022 19:29
Hà Nội - Một ngày sau vụ cháy nhà trong ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai (Hoàng Mai) ngày 12.1, căn nhà vẫn trong tình trạng ngổn ngang, cháu bé được giải cứu trước đó đã ổn định sức khỏe. Hàng xóm, chính quyền địa phương, và các mạnh thường quân đã tìm đến hỗ trợ gia đình.
Vụ hỏa hoạn vào trưa 12.1 khiến một cháu bé bị mắc kẹt, rất may anh Trung Văn Nam (Nông Cống, Thanh Hóa) đã nhanh trí, dũng cảm cùng sự hỗ trợ của nhiều người dân để trèo lên mái nhà giải cứu cháu bé. Qua một ngày, hiện trường vụ cháy vẫn ngổn ngang.
Ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi), là ông ngoại của cháu bé được "người hùng" Trung Văn Nam giải cứu trong vụ hỏa hoạn đã trở về nhà để dọn dẹp.
"Đứa cháu 5 tuổi phát hiện có chập điện ở tầng 2, sau đó cháu lấy quần áo phủ lên rồi chạy xuống dưới tầng 1 hô cháy. Lúc đó tôi vẫn nghĩ cháu đùa vì vợ tôi đang nấu ăn. Một lúc sau thì lửa và khói bùng lên, tôi không thể trèo lên tầng 3 để kéo đứa cháu lớn ra ngoài", ông Cường vừa chỉ vào vị trí bị chập điện vừa nói.
 Khi xảy ra cháy ở tầng 2, cháu V.H.Y (SN 2007) đang học trên tầng 3 của ngôi nhà. Rất may sau đó anh Trung Văn Nam đã phá cửa sổ để kéo cháu bé ra ngoài. "Chỉ chậm vài giây nữa thôi chắc sẽ không thể cứu đứa bé" - câu nói của nhiều người chứng kiến vụ việc.
 Ghi nhận của PV, gần như toàn bộ đồ đạc ở tầng 2,3 ngôi nhà đều hư hỏng, nhiều vật dụng bị thiêu rụi khi "bà hỏa" đi qua.
"Cháu Y. hiện đang học online, vụ cháy hôm qua cũng đã thiêu rụi cái máy tính bảng cháu dùng để học. Sắp tới cháu ra viện tôi chắc chắn sẽ tìm mua lại kể cả mua cũ để cháu không bị bỏ lỡ việc học, không thể để nó khổ như ông bà. Các cháu cũng đã thiệt thòi rất lớn vì không có sự chăm sóc của bố mẹ", ông Vũ Mạnh Cường chia sẻ.
Theo quan sát của PV, căn nhà của ông Cường khá hẹp, trong nhà dây điện mắc chằng chịt, lộn xộn, có nhiều đồ vật cũ hỏng dễ cháy như ván gỗ...Có thể đây là lý do khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả tầng 2,3 ngôi nhà chỉ trong thời gian ngắn bùng lên. 
Nhiều bộ quần áo của các thành viên trong gia đình đã không thể dùng lại. 
 Thời điểm PV có mặt tại ngôi nhà, ông Cường liên tục có các cuộc điện thoại, hầu hết là các cuộc gọi của độc giả khi đọc báo biết được vụ việc nên muốn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn trước mắt với gia đình.
 Khu vực tầng 1 ngôi nhà chất đầy đồ. Đây là những thứ còn sót lại sau vụ cháy.
"Sau khi vụ cháy xảy ra, gia đình tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của hàng xóm, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân. Thật sự rất biết ơn tấm lòng của mọi người, có rơi vào hoàn cảnh này mới thấy rõ được tình cảm của mọi người lớn đến vậy. Tôi cũng đã gặp anh Nam để gửi lời cảm ơn", ông Cường chia sẻ.
 Theo đại diện UBND phường Tương Mai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phường đã phát động và cùng bà con ở ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện quyên góp, tặng gia đình cháu gái 5 triệu đồng để hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. UBND phường đã trích kinh phí hỗ trợ đột xuất gia đình cháu bé 5 triệu đồng, đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện trong nhà chưa thể ở được nên ông cường căng bạt, chiếu ngủ tạm ở đoạn vỉa hè ngay cạnh nhà. 
Khoảnh khắc anh Trung Văn Nam phá cửa sổ giải cứu bé gái khiến nhiều người dân phải cảm phục.  
Sau mọi chuyện, anh Nam lại trở về với công việc thường nhật là sửa điều hòa. Đến bây giờ bản thân anh không nghĩ, hành động của mình lại được mọi người trân trọng tới vậy. Anh Nam cũng cho hay, mọi người gọi anh là người hùng, anh hùng nhưng anh cảm thấy chưa xứng đáng với danh xưng đấy, việc anh làm đơn giản là xuất phát từ bản năng của mỗi con người, trong hoàn cảnh đấy anh nghĩ ai cũng sẽ hành động như mình.
 Hiện UBND phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đang làm thủ tục đề xuất cấp trên biểu dương, khen thưởng 2 công dân cũng cảm, tham gia cứu người trong vụ cháy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn