MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vương vấn Hà Nội những ngày chớm thu

Yến Nhi LDO | 10/10/2020 09:33
Hà Nội, những ngày chớm thu se se lạnh dễ khiến con người ta vương vấn không thôi.

Hà Nội bắt đầu sang thu, đẹp một vẻ đẹp đến nao lòng, không chỉ bởi cảnh vật mà cả bởi con người.

Cô bán dứa mang theo những trái thơm (Ảnh: Thanh Hường).
Ông cụ bán đèn kéo quân đang mải mê xếp đồ trên Hàng Mã (Ảnh: Thanh Hường).
Những guồng quay bình yên đến lạ (Ảnh: Thanh Hường).
Thời tiết này thật thích hợp để ra ban công, hít thở không khí trong lành và chăm sóc những chậu cây mới nở (Ảnh: Thanh Hường).
Giữa đường phố tấp nập, nếu cảm thấy mệt quá hãy dừng lại để nghỉ chân và cảm nhận cuộc sống xung quanh (Ảnh: Thanh Hường).
Có một Hà Nội rất “cổ” trong một thành phố rất “mới” (Ảnh: Thanh Hường).
Con đường Nguyễn Chí Thanh một đêm mùa thu (Ảnh: Thanh Hường).
Màn đêm buông xuống là thời điểm thích hợp để những nghệ sĩ đường phố phô diễn tài năng (Ảnh: Yến Nhi).
Đường phố Hà Nội những ngày chớm thu dường như cũng khoác lên một vẻ yên bình (Ảnh: Yến Nhi).
Hà Nội trà đá vỉa hè (Ảnh: Yến Nhi).
Những con phố được nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc (Ảnh: Yến Nhi).
Những góc phố yên bình khi các cửa hàng bắt đầu tắt đèn đi ngủ (Ảnh: Yến Nhi).
Con phố đi bộ những ngày cuối tuần (Ảnh: Yến Nhi).
Thời tiết Hà Nội thật đẹp để ra ngoài cafe và trò chuyện cùng bạn bè (Ảnh: Yến Nhi).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn