MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vượt 200km, đưa nước ngọt từ đầu nguồn sông Cửu Long tới đồng bào hạn mặn

HỒNG LAN - SỞ HẠ LDO | 22/03/2020 07:30

Chắt chiu từng can nước ngọt lấy từ nơi đầu nguồn của sông Tiền, sông Hậu,  những thanh niên và tài xế xe tải ở thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã vượt hơn 200km chuyển nước ngọt về tận cuối nguồn, nơi người dân Bình Đại (tỉnh Bến Tre) đang trong đỉnh cao cơn khát vì hạn mặn.

Đó là nhóm thiện nguyện của anh Thanh Phong ở khóm 3, phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Anh Phong chia sẻ: Qua báo, đài được biết năm nay tình hình xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng. Trong đó, Bến Tre là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. “Mình ở đầu nguồn luôn có nước ngọt, sao không tìm cách chuyển về để giúp bà con?” – anh Phong tự hỏi và quyết định kêu gọi bạn bè chung tay mang nước ngọt đến cho bà con vùng hạn mặn.
Thấy việc làm của anh Phong có ý nghĩa, khoảng 15 thành viên gồm những thanh niên tại địa phương và tài xế xe tải đã tham gia vào nhóm để cùng đóng góp công sức. Mỗi ngày cứ đến 10 giờ trưa là các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện tiến hành công đoạn bơm nước vào can, mỗi can chứa 30 lít nước. Số can chứa nước được nhóm vận động mạnh thường quân hỗ trợ, lúc đầu chỉ 200 can nhưng đến nay số lượng đã lên đến 1.200 can. Nước được lấy từ nguồn nước máy tại nhà của anh Phong để đảm bảo nước sạch, an toàn cho bà con sử dụng. Có khi nhóm phải làm việc đến 11 giờ đêm mới kịp chuyến xe sáng hôm sau mang nước đến cho bà con.
Những thùng nước sau khi chất lên xe tải chúng được buộc chặt với nhau bằng dây để giảm sốc và hạn chế đổ ngã gây hao hụt nước trong quá trình vận chuyển. Bên cạnh 1.200 can chứa nước thì nhóm còn trang bị thêm 12 thùng nhựa loại lớn để đảm bảo đủ số lượng nước cho bà con sử dụng.
3 giờ sáng những chuyến xe bắt đầu xuất phát từ thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp). Sau khi vượt quảng đường hơn 200km, gần 9 giờ, nước ngọt đã có mặt tại xã Thới Lai (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).
Hay tin có nhóm thiện nguyện đến tặng nước, nhiều người đã tập trung tại UBND xã Thới Lai từ rất sớm để chờ lấy nước. Những gia đình có chuẩn bị can nhựa thì đem theo can để chứa, nhà nào không mua được can thì nhóm sẵn sàng cho bà con mượn can chở nước về nhà, sau khi đổ vào lu, bà con lại mang can ra trả cho nhóm để đem nước xuống lần sau.
Để mang được nước ngọt về sử dụng, nhiều người dân đã tận dụng tất cả các phương tiện có thể vận chuyển được nước về nhà như xe máy, xe đạp, xe đạp điện, thậm chí chiếc xe đẩy hồ cũng được người dân mang đi chở nước. Cầm 2 thùng nước ngọt trên tay, ông Nguyễn Văn Dưng ở ấp 3, xã Thới Lai vui mừng chia sẻ: Với số nước nước này chú mang về cho gia đình sử dụng, chỉ để uống và nấu ăn hàng ngày.
Người dân vùng hạn mặn Bến Tre chắt chiu từng can nước ngọt nghĩa tình.
Những giọt nước ngọt nghĩa tình được người dân trân quý mang về đổ vào lu chứa và để dành sử dụng. Được biết, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, nhóm đã vận chuyển được 4 chuyến nước ngọt thế này đến cho bà con ở xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tuy thiếu nước nhưng nghĩa tình ở vùng đầu sông, cuối sông luôn đầy ắp yêu thương.
Toàn cảnh hành trình chuyển nước ngọt từ đầu nguồn Hồng Ngự (Đồng Tháp) đến với người dân bị hạn mặn ở vùng cuối nguồn huyện Bình Đại (Bến Tre). Ảnh: Google Maps

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn