MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xích lại gần nhau đi, Hà Nội đã run run cơn gió sang mùa!

Hiếu Nguyễn - Tạ Quang LDO | 11/10/2018 10:35
Một sáng tỉnh dậy, nhận ra Hà Nội vào thu với những cơn gió đầu mùa, chẳng biết dùng lời cảm thán sao để diễn tả hết cái sự đẹp xinh ấy, chỉ biết lòng người chùng lại, rưng rưng những yêu mến lạ kỳ...

Cái lạnh của Hà Nội thể hiện rõ qua những chiếc áo ấm, cái không khí bàng bạc của tiết trời vào thu. 

Những cô nàng thơ thẩn trong một buổi sáng có gió thu, mang theo chiếc áo len mỏng xuống phố hít hà không khí. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Thay vì những chiếc áo mỏng manh, hay những lớp áo chống nắng của những ngày hè, hôm nay ra đường người ta đã phải mang theo những chiếc áo khoác. Bạn bè, tình nhân bên nhau cùng chiếc kem tan chảy trong miệng, lành lạnh, man mát. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Một góc cầu Long Biên, thứ không khí bàng bạc khiến mọi thứ trở nên cổ kính hơn. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Người người vẫn mưu sinh trong cái gió đầu mùa. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Cái lạnh bao phủ lên từng tán cây. Người người qua phố mang tâm trạng thảnh thơi hơn sau những ngày nắng nóng. Ảnh: Tạ Quang
Khoảng lặng giữa cái lạnh đầu mùa. Ảnh: Tạ Quang
Hai cha con với những nụ cười rạng rỡ trong ngày Hà Nội vào thu. Ảnh: Tạ Quang
Phố phường như hát những lời tình ca... Ảnh: Tạ Quang
Thời gian như trôi chậm hơn. Ảnh: Tạ Quang

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn