MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xúc động giây phút tiễn đưa nhạc sĩ Hồng Đăng về cõi vĩnh hằng

Thành Đông - Hương Mai LDO | 26/03/2022 15:20

Ngày 26.3, người thân, bạn bè và người yêu nhạc đã đến tiễn đưa nhạc sĩ Hồng Đăng - người nhạc sĩ tài hoa về cõi vĩnh hằng.

Ngày 26.3, người thân, bạn bè và người yêu nhạc đã trở về nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội) để tiễn đưa nhạc sĩ Hồng Đăng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Thành Đông
Lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng diễn ra vào trưa 26.3 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu diễn ra vào 13h45 cùng ngày. Sau đó, linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Thiên Đức, Phù Ninh, Phú Thọ. Ảnh: Thành Đông
Sáng ngày 21.3, vào lúc 5h57, nhạc sĩ Hồng Đăng đã qua đời tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), hưởng thọ 86 tuổi. Theo thông tin từ gia đình nhạc sĩ Hồng Đăng, từ đầu tháng 3, sức khỏe ông suy yếu, ăn ít. Nhạc sĩ Hồng Đăng nằm viện điều trị hơn một tuần, nhiều lần bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: Thành Đông
Trước đó, vợ của nhạc sĩ Hồng Đăng - bà Lê Anh Thúy đã có lời nhắn tới tất cả bạn bè, người hâm mộ không mang theo vòng hoa viếng mà gia đình sẽ chuẩn bị cho mọi người. Ảnh: Thành Đông
Trong điếu văn, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân điểm lại những thành tựu của cố nhạc sĩ. Theo ông Quân, ngoài đóng góp về tác phẩm, nhạc sĩ có công lớn trong việc kết nối các thế hệ nghệ sĩ, qua thời gian giữ cương vị tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam ba nhiệm kỳ. Ảnh: Thành Đông
Nhạc sĩ Hồng Đăng đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam hơn 700 tác phẩm thuộc thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ ca khúc, hợp xướng, ca cảnh, khí nhạc, tới nhạc phim và nhạc sân khấu... Ảnh: Thành Đông
Tại tang lễ nhạc sĩ Hồng Đăng, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ, nhạc sĩ Hồng Đăng là một nhạc sĩ uyên bác, lịch thiệp, mềm mỏng và hiền lành. “Tôi chưa được gặp nhạc sĩ Hồng Đăng nhiều, nhưng hát nhiều nhạc của bác. Tôi tin rằng nhạc sĩ Hồng Đăng đã có một cuộc đời làm nghệ thuật để lại nhiều ấn tượng cho khán giả yêu nhạc. Nhìn khuôn mặt phúc hậu của nhạc sĩ Hồng Đăng, sự tiếc thương mọi người dành cho bác, tôi tin rằng nhạc sĩ Hồng Đăng đã có một cuộc sống viên mãn” ca sĩ Mỹ Linh nghẹn ngào nói. Ảnh: Thành Đông
Bà Thuý Anh nghẹn ngào nói lời cuối tiễn biệt chồng: “Anh, người đàn ông nhân hậu, bao dung và chân tình. Em và các con, cháu hạnh phúc khi được làm vợ, con, cháu anh. Suốt đời anh, một nghệ sĩ chân chính, danh lợi, chức tước, vật chất chỉ là phù du. Với anh, được sống, được làm việc, được yêu thương, được nếm trải buồn, vui, cay đắng, đã là hạnh phúc. Những tác phẩm của anh ra đời được giới nghệ sĩ, công chúng đón nhận“. Ảnh: Thành Đông
Hình ảnh nhạc sĩ Hồng Đăng được đặt cạnh tro cốt của ông. Ảnh: Thành Đông

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn